#Góc tâm sự: Mẹ thuộc team ở riêng tự chăm con hay ở với ông bà? Trả lời ngay cơ hội nhận 100.000 đồng!
💆 Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có nhiều mẹ sau sinh vẫn ở riêng cùng chồng chăm sóc con cái, tuy nhiên cũng có gia đình ở chung với ông bà được ông bà đỡ đần phần nào việc trông nom cháu. Cùng chia sẻ với MarryBaby hiện bạn thuộc team ở riêng tự chăm con hay ở cùng với ông bà trên cộng đồng Chăm sóc gia đình nhé!
👉 Chọn đáp án và chia sẻ mong muốn hiện tại của bạn? ở phần bình luận bên dưới. MarryBaby sẽ chọn ngẫu nhiên 2 bạn may mắn nhất được nhận e-voucher trị giá 100.000 đồng
⏳ Thời gian trả lời đến hết ngày 24/05/2022
*Bạn có thể sử dụng E-voucher tương đương tiền mặt để thanh toán, mua sắm các sản phẩm, giải trí, nhà hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, CGV, Grab, Now,…
---------------------
>>> Cơ hội nhận 100.000đ khi tham gia bình chọn ở cữ sau sinh theo cách truyền thống hay theo cách hiện đại?
>>> Cơ hội nhận 100.000đ khi trở thành thành viên tích cực nhất tháng
>>> Cơ hội nhận 500.000đ khi tham gia cuộc thi “Nụ cười của mẹ - Niềm vui của con”
👉https://www.marrybaby.vn/community/gia-dinh/cuoc-thi-nu-cuoi-cua-me-niem-vui-cua-con/
>>> Cơ hội nhận 100.000đ khi đặt câu hỏi/ thắc mắc cho bác sĩ về chủ đề nuôi dạy con
Mình thuộc team ở riêng nè ,vì từ khi cưới chồng đã có nhà riêng ,nên từ đó giờ mình không ở chung với ông bà , trở ngại là các bé không có ai chăm 💚
Mình thì ở riêng, không ở cùng ông bà. Cuộc sống chỉ 2 vợ chồng và con nên thoải mái. Chồng đi làm suốt, không sống chúng với ông bà nên không có ai phụ trông con.
Mình ở chung nè vì đơn giản chồng mình là con 1 nên vẫn luôn ở cùng ông bà
Hiện tại thì bé lớn ở cùng với ba và ông bà nội. Bé nhỏ ở cùng mình và bà ngoại. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình cũng rất muốn ở riêng cùng con cái, tuy cực chút mà vui vẻ, ở chung như lúc trước dễ dẫn đến những xích mích không đáng có, do cách nuôi bà tư tưởng của mỗi thế hệ khác nhau nữa
Mình ở riêng. Tuy hơi cực xíu nhưng mà gì cũng tự quyết khỏi phật lòng ai hết nè
Mình ở với ông bà ngoại, sinh xong bà ngoại chăm 2 mẹ con chu đáo, đến lúc mình đi làm để cháu ở nhà cho bà chăm thì quá yên tâm rồi
Mình thuộc team ở riêng tự chăm con vì vợ chồng cưới nhau , sống chung , có con thì phải tự có trách nhiệm xây dựng , vun vén hạnh phúc gia đình . Ông bà cực khổ 1 đời để ông bà nghĩ ngơi . Ông bà nhớ con cháu thì rãnh Mình dẫn về chơi hoặc ông bà ghé thăm con cháu . May mắn là nhà vợ chồng mình Cách nhà ông bà 5km nên rất tiện qua lại.
mình ở chung với ông bà ngoại, ông bà có kinh nghiệm chăm cháu còn kỹ hơn mình nữa
Mình ở chung với bà nhưng mà là bà ngoại. Ở nhà với mẹ vẫn là thoải mái nhất
Mình ở chung với ông bà ngoại của bé, lúc mới sinh sức khỏe chưa hồi phục có ông bà hỗ trợ, ở chung với người lớn đỡ xảy ra mâu thuẫn, không dám giận nhau trước mặt ông bà :)) sau này khi con cái lớn xíu thì mình ra riêng.