TẮC TIA SỮA NGUY HIỂM ĐẾN THẾ NÀO?
Chị Dương Thị Thắm sinh bé trai vào tháng 11/2018, tháng 12, chị xuất hiện cơn đau do tắc tia sữa trong 3 ngày. Chị kể lúc đó chỉ hơi đau nhẹ, người âm ấm chừng 37 độ rưỡi.
Ban đầu có xuất hiện cục cứng, vẫn hút được sữa, chị tính đi khám nhưng lại là cuối tuần nên đành để thứ 2 đi. Tới tối hôm đó chị ngất xỉu trong nhà vệ sinh và được người nhà đưa vào viện.
Cấp cứu xong thì xảy ra tình trạng hôn mê suốt 3 ngày, cả nhà khi đó mới biết vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều: Nhiễm trùng đường ruột, suy thận, lọc máu, phải thở máy và hoại tử. Tới khi tỉnh dậy thì toàn bộ chân tay chị Thắm đều đã tím tái lại.
Ban đầu, gia đình cùng chị Thắm cố gắng kiên trì trong 2 tuần nhưng tình trạng ngày một tệ hơn, không chỉ là ngón tay ngón chân mà hoại tử đã lên tới bàn tay, bàn chân. Bác sĩ nói chỉ còn cơ hội cuối cùng là cắt cụt tứ chi để giữ lại mạng sống chứ nếu để nhiễm trùng lần 2 nữa thì không cứu được. Cuối cùng cả gia đình nuốt nước mắt ký giấy để chị Thắm được bảo toàn tính mạng.
Ngày mà con trai chị Thắm biết lẫy thì chị cũng phải vất vả để tập lật và làm quen với cuộc đời mới, dù khó khăn nhưng nghĩ còn được sống bên con thì với chị đấy là sự đánh đổi có ý nghĩa.
Cứ nghĩ phụ nữ sinh xong an toàn đã thở phào nhẹ nhõm rồi nhưng hoá ra sau sinh lại còn nhiều vấn đề cũng nghiêm trọng không kém.
Thông tin từ Dương Thắm, Beatvn