NHỮNG GIÂY PHÚT YẾU LÒNG
Những giây phút yếu lòng, đứng trước áp lực và đè nén: ta luôn mong có bàn tay nào đó đỡ mình dậy, dắt mình đi.
Êm ái xa khỏi mưa giông bão cuộn, nhẹ nhàng cõi lòng, sạch những rối ren.
Thật tốt nếu như có bàn tay nào đó đỡ ta dậy. Bạn tới không biết đã mang điều tốt đẹp gì, nhưng bạn đi để lại cả 1 đông tro tàn mà người khác đánh đổi tâm tư, tình cảm để dọn dẹp.
Cố gắng thì mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua, bỏ ngoài tai mọi thứ, đó là cách mình sống
nhiều lúc yếu lòng muốn buôn xuôi tất cả, nhưng nghĩ lại ông trời đã mình 1 kiếp làm người nên phải ráng cố gắng sống sao cho xứng đáng
Những giây phút yếu lòng, đứng trước áp lực và đè nén: ta luôn mong có bàn tay nào đó đỡ mình dậy, dắt mình đi.
Êm ái xa khỏi mưa giông bão cuộn, nhẹ nhàng cõi lòng, sạch những rối ren.
Thật tốt nếu như có bàn tay nào đó đỡ ta dậy. Bạn tới không biết đã mang điều tốt đẹp gì, nhưng bạn đi để lại cả 1 đông tro tàn mà người khác đánh đổi tâm tư, tình cảm để dọn dẹp.