ĐI XIN SỮA CHO CON NHƯNG DẶN NGƯỜI CHO ĐỪNG ĂN THỊT NƯỚNG, UỐNG TRÀ SỮA VÌ SỢ ẢNH HƯỞNG
Đã có lòng cho người ta sữa mà người ta lại không có miếng duyên nào như thế này nghĩ cũng bực và cạn lời các mẹ nhỉ. Câu chuyện mình mới đọc sáng nay chia sẻ lại ạ
ĐI XIN SỮA CHO CON NHƯNG DẶN NGƯỜI CHO ĐỪNG ĂN THỊT NƯỚNG, UỐNG TRÀ SỮA VÌ SỢ ẢNH HƯỞNG 😀
Bạn Trang không có sữa mẹ, thấy bạn Trinh mới s.inh con nên xin sữa, trộm vía sau 1 tháng con bạn Trang tăng được 1.6kg và đang xin tiếp vì hết sữa.
Thấy bạn Trinh hay up ảnh đi ăn lẩu nướng và uống trà sữa nên bạn Trang góp ý không nên ăn vì ảnh hưởng đến chất lượng sữa, sợ con mình đ.au bụng
Bạn Trinh đọc xong thấy hạn hán lời 😂
Ai từng sinh con cho con ti mẹ thì đều sẽ biết việc làm thế nào để nhiều sữa, phải ăn uống ra sao để có sữa, không bị tắc sữa. Còn cả công ngồi hút rồi vệ sinh dụng cụ nữa. Thật sự là rất vất vả luôn. Đọc câu chuyện này các mẹ có ý kiến gì không nè? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Theo Tiin
Cạn lời luôn