Đau đớn người mẹ mong muốn nhìn thấy con trước khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa.

Đó là chia sẻ của Trang (21 tuổi) - Người mẹ gây xôn xao khi đã ném con ruột từ gác trọ xuống đất. Bác sĩ kết luận rằng, thị lực của cô sẽ suy giảm và có thể chỉ nhìn thấy màu đen trắng.

Ngay sau khi nghe lời tâm sự, mọi người đã hỗ trợ Trang đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để thăm. Ban đầu, rất nhiều người không đồng ý cho hai mẹ con tiếp xúc gần nhau vì lo sợ tinh thần của Trang chưa ổn định. Trang đã khóc nhiều và mong muốn được nhìn con lâu hơn một chút. Moved by her plea, mọi người đã thống nhất để cho hai mẹ con được gần gũi hơn. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy xúc động giữa hai mẹ con.

Theo thông tin được biết, người mẹ trẻ đã bị chồng tác động vật lý dã man tới mức mắt bị xuất huyết. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã ném con gái mới 4 tháng tuổi của mình từ trên gác xuống đất. Đứa bé bị chấn thương nghiêm trọng, được đưa đi cấp cứu và hiện tại đã dần hồi phục. Tuy nhiên, người mẹ có khả năng mất đi thị lực vĩnh viễn.


Phong Bụi

Đau đớn người mẹ mong muốn nhìn thấy con trước khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa. 
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
46
4
4

Biết khổ nhưng vẫn không dứt ra được, khổ mình khổ cả con

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đáng thương cũng thật đáng trách. Lỗi cuối cùng thuộc về người chồng...

2 năm trước
Thích
Trả lời

Người mẹ này bị trầm cảm nặng lắm rồi, do thiếu tình thương của chồng và gia đình

2 năm trước
Thích
Trả lời

➡️ Mẹ ơi, gia nhập Cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm đa năng trên Shopee, Tiki, Lazada,....Thỏa thích hỏi bác sĩ trực tuyến tư vấn hoàn toàn miễn phí!

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!