🔥 Bài đăng hot nhất

Tâm Lý Tuổi dậy thì

Có ai như mình không? con nhà mình 16tuoi con trai hôm nay mình có mắng cháu một chút thôi thế là nó khóa trái cửa ở trong phòng ko ăn cơm gọi xuống thì bảo bố mẹ cứ ăn cơm trước nằm suốt từ tối đến giờ hỏi sao cũng ko nói giờ mình phải làm gì con đang ở tuổi gio gio ương ương mình cũng hoang mang lắm ai bị như thế này chưa có mình lời khuyên với ạ.

5
1.8k
6 Bình luận

Chào mẹ,


Trẻ ở độ tuổi từ 15-18 tuổi là lứa tuổi rất nhạy cảm vì những thay đổi tâm sinh lý ở giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn. Ở trẻ nam, giai đoạn này các bé càng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài như lời trêu chọc, khiêu khích của bạn bè và dễ bùng nổ cảm xúc. Do đó bác sĩ khuyên bố mẹ không nên dạy trẻ bằng các cách la mắng hay ép buộc như khi trẻ còn nhỏ mà hãy cố gắng dành thời gian trò chuyện, lắng nghe những nhu cầu, mong muốn của trẻ. Cùng trẻ đưa ra những quy tắc trong học tập, cuộc sống hằng ngày sao cho phù hợp với nguyện vọng của cả bố mẹ và trẻ.


Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn hãy đặt câu hỏi thêm tại Cộng đồng MarryBaby nhé. (https://www.marrybaby.vn/community/) - Bs. Nguyễn Như Thanh Trâm (Bác sĩ bộ môn Tâm thần - Đại học Y dược TP.HCM)

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đẻ con ngoan thì vui con ngỗ nghịch thì ba mẹ khổ. Bạn thử cho con thường xuyên đi chùa xem con ngoan hơn ko ạ

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cháu trai nhà em nay học lớp 8 thôi mà cũng khó dạy rồi chị ơi, ba mẹ khổ tâm lắm, mà nói thì nó chả nói lại nói đi gì hết. Cứ làm theo ý mình thôi.

2 năm trước
Thích
Trả lời

cái tuổi này nó vậy á chị, chị dỗ con trai thôi, rồi từ từ tâm sụ, không được thì chị hãy nói chuyện với con bằng cách nhắn tin đi, nhắn tin thì dễ bộc lộ hơn.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cháu nhà em học lớp 11 cũng cứng đầu lắm, nói không ưng ý là không ăn cơm hoặc bỏ đi luôn. Mà được cái ngoan là nó đi hay nhốt trong mình tự dỗi mình thôi, rồi nó tự điểu chỉnh cảm xúc, con lớn hay xấu hổ với bạn bè nên mình đừng mắng con trước mặt bạn bè hay người ngoài.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Tính mình cũng nóng á, nên lúc nóng là hai má con chả thèm nói chuyện với nhau. Con đói là tự khắc tối cũng lò mò xuống kiếm gì ăn à, mình cũng để sẵn đồ ăn trên bàn cho con ăn. Còn bé cứng đầu quá, nhịn qua tới hôm sau thì lúc đó mình cũng hạ hoả rồi vào phòng gõ cửa hai má con nói chuyện, khuyên dạy con lại

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!