Quả na là loại một loại quả được nhiều người yêu thích. Không chỉ thơm ngon, hấp dẫn, mãng cầu còn có hàm lượng dinh dưỡng cao với đa dạng các chất
... Xem thêmKHÔNG CÓ KINH TẾ THÌ ĐỪNG VỘI KẾT HÔN
Hai tháng trước người ta tranh cãi nhau về chủ đề “không có kinh tế thì đừng sinh con, vừa khổ con lại lục đục gia đình” nay lướt tóp tóp lại thấy chia sẻ của một người mẹ, một lần nữa củng cố thêm quan điểm ấy là đúng.
Người mẹ chia sẻ: “Hồi trước nghĩ k có tiền thì có gì đáng sợ, tiêu hết thì thôi cùng lắm không ăn vặt, k mua này mua kia nữa là được, giờ có con ra mới hiểu, mình có thể nhịn ăn cả 1 ngày nhưng con mình thì k thể đề thiếu một bữa! Mình có thể không sắm này sắm nọ cho bản thân, nhưng vẫn phải sắm bỉm, sữa, thuốc thang.. cho con. Vậy nên khi có con ra rồi mới biết những lúc k có tiền nó đáng sợ như thế nào . Không trách đồng tiền chi là trách người đàn ông bên cạnh mình không vượt qua được…”
Tóm lại đến thời điểm này không tin được bố con thằng nào cứ phải đủ tiền lo cho mình và lo cho con đã, combo con nhỏ, không kiếm ra tiền, ở chung thì đúng là hết cứu lúc đấy thì mài bao nhiêu lời hứa ra cũng không giúp con mình no được
Đọc thấy sợ lấy chồng quá đi huhu
Nên có kinh tế vững chắc trước khi có con cái
Nói chung k có kinh tế nhưng có chí hướng thì vấn oki mà
Cũng xui gặp trúng thằng ck như vậy, ck mình nó làm bn tiền đưa vợ quản hết cần thì hỏi lại
Mình lấy chồng lúc lương 5tr, ck mình 9tr. Nói chung là nên có công việc ổn định, còn lương thì tuỳ cơ ứng biến
Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì dễ mâu thuẫn gd
Không có kinh tế dễ cãi nhau lắm