🔥 Bài đăng hot nhất

Vừa sinh con vừa đi ngoài

Các mẹ yêu quý!

Nhiều sản phụ trên bàn đẻ vừa sinh con vừa đi ngoài. Các mẹ có vẻ lạ lầm với thông tin này. Có mẹ thì hoàn toàn hiểu và biết về thông tin này. Tuy nhiên, một số mẹ bầu lần đầu tiên và sinh con lần đầu tiên còn bỡ ngỡ lắm. Như mình lần đầu tiên bầu và sinh con cũng vậy. Nghe đến chuyện này thì lo lắng chỉ sợ mình vừa rặn đẻ, vừa rặn ị thôi. 

Nhưng giờ sau khi trải qua cơn đau đẻ và hạ sinh ra một hoàng tử vô cùng đáng yêu thì mình mới dám chia sẻ với các mẹ điều này. 

Các mẹ đừng quá lo lắng về vấn đề này nhé. 

Khi các mẹ chuyển dạ và đã đến lúc rặn sinh, y tá hướng dẫn các mẹ rặn sinh theo cách tương tự với cách bạn đi ngoài. Vì khi rặn sinh, chúng ta vận động cùng một loại cơ và hướng xuống tương tự với khi đi ngoài, điều đó hoàn toàn có thể khiến cơ thể chúng ta đẩy một ít phân ra ngoài cùng lúc sinh em bé.

Thực sự thì điều này là một tình trạng bình thường mà nhiều phụ nữ gặp phải, vì thế các mẹ không cần phải cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh không để điều này xảy ra, hay cố gắng đi thường xuyên để tống phân ra ngoài. Hoặc đến khi chuẩn bị sinh, các bác sỹ và y tá cũng sẽ dành thời gian cho mẹ tống tiểu và tống phân ra ngoài trước khi lên bàn đẻ. 

Ngoài ra, ở giai đoạn bầu bì và chuẩn bị sinh, các mẹ hãy ăn khẩu phần giàu chất xơ và uống nhiều nước, đặc biệt vào những ngày cuối cùng của thai kỳ. Nếu vào những ngày thai cuối cùng, bạn bị mắc táo bón, bạn cần uống nước ép cam hoặc mơ và vận động nhiều hơn một chút để có thể làm nhẹ những thứ trong bụng và đưa chúng ra ngoài.

Đến lúc mình sinh do bàng quan bị chèn ép nên mình chỉ không đi tiểu được và được các y tá, bác sỹ kích tiểu ngay trên bàn đẻ. Còn vấn đề ị ngay trên bàn đẻ thì mình không vướng phải có lẽ là do mình thường xuyên ăn nhiều chất xơ trong cả quá trình mang thai và chuẩn bị sinh.

Trên đây là một vài kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ. 

0
17k
54 Bình luận

Mẹ ơi, gia nhập cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby

1 năm trước
Thích
Trả lời
mình may là không bị gặp vụ này
6 năm trước
Thích
Trả lời
lúc mình sinh cũng ị quá trời luôn, ban đầu cũng hơi thấy ngại nhưng sau do đau quá chẳng biết ngại là gì
6 năm trước
Thích
Trả lời
Ui, thế này thì lúc sinh không dám cho chồng vô rồi, lở ị ra đó chắc chồng cười hết đời luôn quá :(
6 năm trước
Thích
Trả lời
mình thấy bình thường mà mẹ, có gì đâu mà phải ngại
6 năm trước
Thích
Trả lời
Mình không bị may thế chứ.
6 năm trước
Thích
Trả lời
hix, mình sinh cũng đi ngoài luôn hơi xấu hổ
6 năm trước
Thích
Trả lời
mẹ kiên nói đúng đó, đó là chuyện bình thường mà không phải ngại đâu mẹ ơi
6 năm trước
Thích
Trả lời
Không có gì đâu mẹ ơi, mình có muốn thế đâu. Mẹ đừng ngại chứ.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng rồi lúc gần sinh có những cơn đau như muốn đi ị ấy.
6 năm trước
Thích
Trả lời
mình lần đầu sinh còn cứ sợ không dám đi đái vì sợ đái mạnh làm con rơi ralot5 xuống bồn cầu cơ
6 năm trước
Thích
Trả lời
Hoạt động cơ cùng một hệ mà nên giống đi ị là phải rồi.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Các mẹ chịu khó ăn chất xơ vào nhé cho dễ đại tiện không ảnh hưởng gì đến quá trình sinh nha các mẹ.
6 năm trước
Thích
Trả lời
biết là ăn nhiều chất xơ tốt cho tiêu hóa nhưng đến lúc đó cuống lên bác sĩ bảo rặn thì cứ rặn ra cái gì thì ra mẹ à
6 năm trước
Thích
Trả lời
Thì từ trước giờ ăn nhiều đồ ăn có chất xơ mình vẫn dễ tiêu hóa và dễ đi ị hơn đó thôi.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Chất xơ rất tốt cho tiêu hóa mà.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Tớ không biết điều này Bùi thảo ơi.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Vẫn có nhiều trường hợp mẹ ơi. Người bị người không bị . Các mẹ đừng lo lắng vấn đề bình thường thôi.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Các bác sỹ i tá có mắng không mẹ Lan ơi.
6 năm trước
Thích
Trả lời
mình ị quá trời trước khi sinh được con nè
6 năm trước
Thích
Trả lời
Mình không biết vụ này và mình cũng không bị luôn.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Mình không bị nè mẹ ơi.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Trước mình sinh bé ở Từ Dữ, kiểm tra mở 3 phân đã được cho vào phòng chờ sinh, nhưng may mắn có vài tiếng đồng hồ đã mở được 5-6 phân là bác sĩ trích đẻ không đau, nên mình không có cảm giác đau lắm, khi thuốc giảm dần thì mở được 8 phân, rồi bác sĩ vào đỡ, rặn hơi đầu tiên bác sĩ nói rặn tốt, khi nào chị kêu em rặn em rặn khỏe cho chị, cố lên em nhé, không nên rặn nhiều lần mất sức em nhé. đến lần thứ 2 khi máy đo báo cơn gò, bác sĩ nói mình rặn thì ra em bé, nhưng đến phần vai, bác sĩ nói dừng, để lách vai cho bé khỏi bị tổn thương vì siêu âm bé nặng 4kg. qua được vai thì mình rặn tiếp, òa ra, nghe tiếng khóc của bé, rồi bác sĩ nói hai mẹ con giỏi quá, lau chùi rồi cân bé, được 4.4kg, bác sĩ, và hộ lý ca đỡ cho mình lấy điện thoại chụp hình. hộ lý liên tục hỏi mình, sinh lúc mấy giờ, nặng bao nhiêu kg.(cả quá trình sinh mình không xì ra tý phân nào) Xong rồi mở nút váy cho bé nằm trên ngực, rúc rích bé tìm đến ty mẹ. Lúc này mình chỉ nằm im, tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời với bé cưng của mình.
6 năm trước
Thích
Trả lời
mẹ châm giỏi quá à, mình thì phải sinh đến đứa thứ 2 mới nhanh còn đứa đầu lâu lắm
6 năm trước
Thích
Trả lời
Mẹ Châm đ úng rồi bác sỹ có tâm nên mới thế chứ không họ bắt mổ từ lâu rồi á.
6 năm trước
Thích
Trả lời
ôi mẹ châm sinh thường mà rặn được bé 4,4 kg luôn á, giỏi quá à
6 năm trước
Thích
Trả lời
Mình cũng may gặp dc ca trực của bác sĩ có tâm nên mới có động lực vậy đấy.
6 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 6 phản hồi
Xem thêm 5 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!