Những điều kỳ cục bà bầu nào cũng gặp ở tháng cuối
Mình xin kể ít chuyện kỳ cục của bản thân về cái bụng quả dưa hấu tròn xinh tháng bầu thứ 9 nhé.
Dưới đây là một vài kỷ niệm vui vui về chiếc bụng bầu của mình, không biết có mẹ nào gặp tình huống giống mình không.
- Đánh răng mà không cúi hết cỡ 90 độ, thể nào cũng rơi bọt xuống áo.
- Ăn uống mà kém duyên là y như rằng cũng rớt đồ ăn vô cái bụng luôn.
- Đứng nấu ăn phải cách bếp một khúc, không là cái bụng chạm vào thành tủ bếp. Muốn nhìn đồ ăn trong nồi phải đứng lên ghế để cúi nhìn vào. Có hôm chưa chịu bắc ghế, cúi nhìn chạm cả bụng vào nồi.
- Nấu ăn mà không mặc tạp dề là y như rằng hậu đậu bắn nóng vào cái bụng bầu.
- Đứng ôm chồng phải chổng mông như vịt bầu.
- Lên giường đi ngủ mà lỡ quay người sang phải, con gái bị dốc đầu, sẽ húc đạp liên tục đòi mẹ nghiêng sang trái cho con được thoải mái.
- Cái bụng to che luôn số cân trên cân điện tử.
Chiếc bụng bầu của mình những tuần cuối của thai kỳ.
- Nằm ngửa cũng vẫn khó nhìn thấy bàn chân.
- Muốn đi giày đi tất phải ngồi bệt khoanh chân dưới đất.
- Muốn cắt móng chân, phải nhờ chồng.
- Mặc đến áo size M của chồng rồi mà vẫn là áo hở rún.
- Cái bụng to làm chân đi hai hàng. Muốn gập bụng giờ là quá khó.
- Cái bụng to mà suốt ngày méo xẹo và cà tưng cà tưng vì Mia (tên em bé của mình) trườn lượn.
- Cái bụng to cứ ngứa suốt như một người ghẻ thâm niên.
(st)