🔥 Bài đăng hot nhất

Làm Răng Để Ko Lên Kg Nhiều 😓

Chu choa các chị ơi, em có em bé đầu dc 4 tháng mà đã lên 5 kg 😳. Các chị có cách mô giúp đồ ăn và chất dinh dưỡng đầy đủ cho con mà ko vô mẹ nhiều ko ạ. Em rầu quá chời quá đất, cứ cái đà này đến 9 tháng chắc em ko đi nổi nữa luôn. 😓😓

24
17k
16 Bình luận

Em 5 tháng tăng 4kg nè chị, hy vọng tổng thai kỳ lên vừa vừa chớ lên nhiều quá mình mệt lắm :(

2 năm trước
Thích
Trả lời

Ui cha em giống chị nè, đợt bầu mới 4 tháng mà chị lên 5,5 kg, sợ cứ vậy là 9 tháng chắc lên mười mấy kg nên chị giảm bớt, chị uống nước trước bữa ăn, hạn chế mấy đồ ăn ko tốt như khoai tây chiên, đồ hộp, trà sữa, nước ngọt đồ... nên dần dần mình điều chỉnh được cân nặng á em. 😄😄

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

Zậy là khúc sau chị lên ít hơn hả chị, tới sinh là chị lên mấy kg, bé mấy kg chị.

2 năm trước
Thích
Trả lời

chả bù cho mình, hơn 4 tháng mà tăng dk có vài lạng

2 năm trước
Thích
Trả lời
2

Hình như 3 tháng đầu ko tăng là bt á bạn, hay là vì tạng người bạn ít lên cân nữa hỉ.

2 năm trước
Thích
Trả lời

em nghén nhiều ko, có ăn uống dc bt ko em

2 năm trước
Thích
Trả lời

lúc bầu chị học được từ các chị khác là trong bữa ăn mình nên ăn rau với canh trước rồi mới ăn sang đạm rồi lúc đó no nên mình sẽ ăn ít tinh bột hơn thì nó đỡ lên cân

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

Dạ chị, em toàn ăn như bt là ăn cơm với đồ ăn xong mới húp canh, để em đổi thứ tự như chị nói thử, thnks chị.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Em cũng bầu bé đầu được 5 tháng, ngoài uống thuốc bổ tổng hợp, canxi và sắt do BS kê đơn, thì mỗi ngày ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống sữa tươi ít đường, dừa, ban ngày không ăn quá no, cứ lưng bụng là nghỉ, khi nào hơi đói thì lại nhai tiếp trái cây hay cái bánh, cứ chăm chỉ uống dặm nước, tối chỉ ăn nửa chén cơm còn lại ăn đồ ăn ít dầu mỡ. Kết quả là bầu 5 tháng mẹ không bị ốm nghén gì hết và chỉ lên 2kg + con vẫn tăng đều đủ tiêu chuẩn.

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

ye mom ơi, em y hệt vậy, trước bầu thì em ngóng con trai tại lần đầu nên em muốn con trai làm anh cả, nhưng lúc có rồi mà chưa siêu âm thì em nghĩ giống chị là giờ chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ lên cân vừa vừa thôi, lúc sinh thì mẹ khỏe con khỏe là em mừng rồi. Mà tuổi hổ con trai cho mạnh mẽ chị ơi 😆

2 năm trước
Thích
Trả lời

Bé mình là bé trai, ban đầu vì thấy mình thích bé gái quá nên bs cũng nói dự đoán có thể là bé gái về ngày nào mình cũng ăn lựu với giấc mơ nặn má lúm đồng tiền cho con. Sau đó bác sĩ bảo chắc chắn là con trai cái mình dẹp luôn dụ ăn lựu tới giờ á. mà tiểu hổ trong bụng mình cũng ít đạp lắm, ngày nào cũng phải lo lắng mà hỏi thì bs bảo do bụng mẹ dày cứng quá + con lười với tư thế nằm của con, mẹ ít cảm nhận được. nên bây giờ thì chẳng mong má lúm gì nữa, chỉ mong con mỗi ngày khỏe mạnh, bình an chào đời thôi

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

Haha, vk ck mom zui ghê 😆, ừ chỉ mong mẹ khỏe con khỏe là mừng hỉ mom, cám ơn mom chia sẻ để em lấy động lực nấu bớt mặn lại, mom có kinh nghiệm gì hay nữa nói em nghe tiếp nha mom. Hy vọng chị em mình có 2 bé Hổ cute khỏe mạnh. À bé mom trai hay gái. 😀

2 năm trước
Thích
Trả lời

Hạn chế ăn mặn chứ k mấy tháng sau dễ bị phù nặng lắm á mon, khẩu vị hồi xưa của mình cũng đậm lắm, ăn gì cũng phải thiệt chua, thiệt cay, mà giờ thèm cũng phải giảm lại chứ ăn vào là baby đạp thốn luôn 😅. Bây giờ hầu như ngoài rau ngót k ăn ra thì món gì mình cũng ăn, ở nhà bị mẹ mình cấm thì chồng lén chở ra ngoài ăn🤣, vì bs cũng bảo ăn uống bình thường cho bé đủ chất, k cần quá kiêng khem á🥳

2 năm trước
Thích
Trả lời
1
Xem thêm 3 phản hồi
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!