Các truyện ngắn nhiều ý nghĩa dành cho trẻ 5-6 tuổi tập đọc

Ở độ tuổi sắp sửa đến trường, việc luyện đọc chữ là vô cùng cần thiết. Vì thế hãy để các truyện ngắn dành cho trẻ 5-6 tuổi dưới đây giúp bé tập đọc theo cách thú vị và đầy bổ ích nhé!

Truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi: Kiến và châu chấu

Một ngày mùa hè nắng vàng rực rỡ, một chú châu chấu xanh vui vẻ ca hát, nhảy tanh tách đi chơi trên những cánh đồng lúa chín thơm ngát. Bỗng nhiên, cậu ta bắt gặp một bạn kiến vàng đang nai lưng cõng một hạt bắp . Châu chấu bay lại gần và cất giọng rủ rê:

“Bạn kiến vàng ơi, sao bạn phải làm việc cực nhọc vậy? Bạn hãy bỏ đi mà đi chơi, ca hát thỏa thích cùng tớ!”.

“Không được đâu! Tớ còn phải kiếm thức ăn để dự trữ, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên đi kiếm thức ăn dần đi châu chấu ạ.”.

“Cậu cứ lo xa, còn lâu mới tới mùa đông cơ mà!”.

Kiến dường như không quan tâm tới những gì châu chấu xanh nói, nó vẫn chăm chỉ, cần mẫn, tiếp tục tha mồi về tổ. Còn châu chấu thì tiếp tục bỏ đi nơi khác chơi.

Thế rồi, chẳng mấy chốc, mùa đông lạnh lẽo và mưa phùn cũng đến. Vì mải chơi và chủ quan, không chuẩn bị thức ăn dự trữ từ trước, châu chấu xanh dần kiệt sức vì đói và lạnh. Còn kiến vàng có một mùa đông no đủ và ấm áp vì đã chăm chỉ làm việc, tha đầy ắp thức ăn về tổ trong suốt mùa hè.

Ý nghĩa từ truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi: nhắc nhở bé hãy học tập, làm việc chăm chỉ, luôn chuẩn bị trước và lập kế hoạch cho tương lai. Vì như thế sẽ giúp chúng ta tránh được những khó khăn cũng như dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Trên đây là 3 truyện kể ngắn, bổ ích để giáo dục các bé từ 4-5 tuổi. Khi đọc, mẹ hãy thêm thắt các chi tiết và câu thoại, giúp câu chuyện trở nên sinh động hơn nhé!

Truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi: Trí khôn của ta đây

Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân chăm chỉ ngày ngày dắt trâu đi cày. Một hôm khi đang nghỉ ngơi, có một con cọp đến là hỏi rằng muốn xem trí khôn của con người.

Bác nông dân suy nghĩ rồi bảo với cọp là mình đã để trí khôn ở nhà, nhưng lại không thể về nhà lấy vì sợ cọp sẽ ăn mất trâu của bác. Vì vậy cọp đã để bác trói mình vào thân cây để chắc chắn nó không ăn thịt trâu. Thế nhưng, bác nông dân lại lấy rơm chất xung quanh cọp và đốt cháy. Lửa cháy làm dây thừng đứt ra, cọp nhân cơ hội chạy vào rừng, từ đó loài cọp luôn mang trên mình những vằn đen dài.

Ý nghĩa: Truyện “Trí khôn của ta đây” dành cho trẻ 5-6 tuổi dạy bé rằng con người có trí khôn và sự vượt trội hơn so với những loài vật khác. Trí khôn được sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích thì sẽ giúp con đối phó các tình huống khó khăn, nguy hiểm.

Truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi: Sự tích Tích Chu

Ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ mất sớm nên Tích Chu ở với bà. Hàng ngày, bà phải làm việc để kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức ăn gì ngon bà cũng nhường cho cậu bé. Thế nhưng, Tích Chu càng lớn lại chẳng thương bà. Bà thì làm việc vất vả, còn Tích Chu thì suốt ngày rong chơi với bạn bè.

Một ngày, bà lên cơn sốt cao, khát nước quá liền gọi: “Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước nào. Bà khát khô cả cổ rồi!”.

Bà gọi một lần, hai lần rồi ba lần nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Khi cậu bé về đến nhà, bà đã hóa thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Cậu bé hốt hoảng kêu lên: “Bà ơi, bà đi đâu? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nước cho bà!”.

“Cúc… cu… cu! Chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá, không thể chịu nổi, phải hóa thành con chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây!”.

Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu vội chạy theo, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng cậu tìm được chim đang uống nước ở một dòng suối mát nên gọi: “Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà!”.

“Muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!”.

Nghe thế, Tích Chu òa lên khóc vì cảm thấy rất hối hận. Giữa lúc đó, một bà Tiên hiện ra và bảo: “Nếu cháu muốn cho bà cháu trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Nhưng đường lên suối xa lắm, cháu có đi được không?”

Cậu bé Tích Chu mừng rỡ lắm, vội vàng lên đường đến suối Tiên. Cậu cứ đi mãi, đi mãi vượt qua bao nhiêu rừng núi hiểm trở, cuối cùng cũng đến được suối. Chú vội vàng lấy đầy bình nước mang về cho bà. Sau khi uống nước, bà Tích Chu trở lại thành người, từ đó hai bà cháu lại chung sống hạnh phúc bên nhau.

Ý nghĩa truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi Tích Chu: Truyện kể dành cho trẻ 5-6 tuổi dạy bé phải biết yêu thương, hiếu thảo, luôn kính trọng ông bà và bố mẹ.

Trên đây là 3 truyện kể ngắn dành cho trẻ từ 5-6 tuổi, giúp bé tập đọc và phát huy trí tưởng tượng phong phú. Nếu bé gặp khó khăn khi đọc chữ, hãy nhờ bố mẹ giúp đỡ nhé!

Hỏi bác sĩ miễn phí từ xa, click hỏi ngay!

Các truyện ngắn nhiều ý nghĩa dành cho trẻ 5-6 tuổi tập đọc
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
7
6

Truyện ngắn mà lồng được bài học sống, quá hợp để bé học vừa chơi vừa tiếp thu.

11 giờ trước
Thích
Trả lời

Mình thích nhất là truyện có bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, không cần “dạy dỗ” nặng nề.

11 giờ trước
Thích
Trả lời

Đúng kiểu truyện ngày xưa ông bà hay kể lại nhưng viết lại cho phù hợp với mấy bé nhỏ bây giờ, hay ghê!

11 giờ trước
Thích
Trả lời

Tập cho trẻ đọc những truyện như này thấy con phát âm rõ hơn, nhớ mặt chữ nhanh nữa.

11 giờ trước
Thích
Trả lời

Đọc cho con nghe truyện Kiến và Châu Chấu mà bé tự giác dọn đồ chơi luôn, dễ thương lắm

11 giờ trước
Thích
Trả lời

Mấy truyện này ngắn gọn mà ý nghĩa

11 giờ trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!