Xin lời khuyên khi con khóc dạ đề, ngủ ngày cày đêm
E vừa mới lên chức bố bỉm sữa được mấy hôm thì e nhận ra để nuôi dạy 1 đứa trẻ k hề đơn giản
Bé nhà e có tình trạng ban ngày ngủ ban đêm thì chơi, buổi tối thì bắt bồng trên tay chứ để xuống là khóc, tối mẹ cho bú thì bú ít thi thoảng ngậm chứ k nút, mẹ thì sữa cũng nhiều..
E tìm hiểu và hỏi mấy ac thì trường hợp này khá phổ biến và khóc dạ đề tới 2-3h sáng trong vòng 1 2 tháng đầu. Vợ e mới sinh vừa đau mà thấy con vậy cũng khóc mà e thương quá, có bà ngoại mà cũng thức cùng 2 vợ chồng cũng tội!
Vậy e xin hỏi các bác đi trước có kinh nghiệm gì để giảm bớt tình trạng này cho e lời khuyên với ạ?
Em xin chân thành cảm ơn!
Mình thấy có mẹo đâm cối giã chày trên cộng đồng đó, mom tìm hiểu xem sao
Quan trọng là giữ bình tĩnh, cả nhà đồng lòng thì qua giai đoạn này nhanh lắm ạ
Nhiều bé phải sang tháng thứ 2 mới quen ngày đêm, giờ chỉ cần ôm con và cố gắng vượt qua.
Mẹ cứ kiên nhẫn nha, tầm 2–3 tháng bé sẽ dần ổn định lại giấc ngủ thôi.
Bé đầu nhà mình cũng dạ đề, phải ôm da kề da, đi lại nhẹ nhàng mới chịu nín 😢
Nhà mình hồi đó thử quấn khăn và bật tiếng ồn trắng, thấy bé ngủ ngon hơn hẳn á.