Suýt ôm hận vì định bế con 10 tháng đi Nha Trang: Bài học xương máu cho các mẹ thích "ôm con cho tiện"! 😭
Chào các mẹ, đợt vừa rồi nhà em tổ chức chuyến đi Nha Trang tự lái đổi gió. Lên kế hoạch thì háo hức lắm, ngắm cảnh biển lãng mạn đồ, nhưng thực tế chặng đi lại là một "cơn ác mộng" với cánh tay của em, tất cả chỉ vì thói quen: Lên xe là mẹ bế con cho tiện!
Bé nhà em mới được 10 tháng tuổi, nặng tầm gần 9kg. Đang tuổi tò mò, hay ngọ nguậy, lại bám hơi mẹ. Trộm vía đi loanh quanh trong phố thì em bế suốt chẳng sao. Nhưng ngồi xe ròng rã 8 - 9 tiếng đồng hồ, không gian thì chật hẹp, con thì rúc vào lòng mẹ đổ mồ hôi ướt sũng lưng, quấy khóc vì bí bách. Chỉ qua 2 tiếng đầu là hai cánh tay em bắt đầu tê rần, đến tiếng thứ 4 thì rã rời, cứng đơ không nhấc lên nổi. Mẹ bế con thì không thắt được dây an toàn của mẹ, nghĩ lại mà thấy mình liều mạng thực sự!
Nhưng mỏi mệt chưa là gì so với sự thót tim. Đang đi qua đoạn đường tránh, có xe tạt đầu nên chồng em phải đạp phanh dúi dụi. Lúc đó theo phản xạ em gồng cứng tay siết chặt lấy con, hai mẹ con chúi nhào về phía trước. Cổ bé 10 tháng còn non nớt, bị gập mạnh một cái làm con khóc thét lên. Cả hai vợ chồng mặt tái mét, mồ hôi lạnh toát ra. Vòng tay mẹ có yêu thương đến mấy cũng không thể chống lại được lực quán tính các mẹ ạ!
Đến nơi thay vì tung tăng mặc bikini tắm biển thì mẹ nằm bẹp ở khách sạn dán salonpas vì đau mỏi vai gáy. Ngay lúc đó, em ra "tối hậu thư" với chồng: Chặng về nhất định phải có ghế an toàn (car seat) cho con, nếu không hai mẹ con mua vé máy bay bay về!
Nhưng ở Nha Trang tìm mỏi mắt không ra chỗ thuê, mua mới thì đắt đỏ mà lại không có sẵn để giao ngay. Đang lúc bế tắc, em được một người bạn giới thiệu dịch vụ bên trang thuegheototreem.com. Ngặt nỗi shop lại ở tít... Sài Gòn!
Tưởng vô vọng rồi, em đánh liều gọi hotline trình bày hoàn cảnh. Thật sự không ngờ các bạn nhân viên bên đó lại nhiệt tình "cứu nét" đến vậy:
- Gửi xe khách hỏa tốc: Các bạn tư vấn rất nhanh dòng ghế phù hợp cho bé 10 tháng (phải lắp quay ngược chiều để bảo vệ cột sống), sau đó đóng thùng nilon sạch sẽ, bọc chống sốc cẩn thận rồi gửi thẳng ra bến xe khách đi Nha Trang cho nhà em nhận ngay trong đêm.
- Video call hướng dẫn tận tình: Nhận được ghế mà hai vợ chồng lóng ngóng không biết lắp sao cho chuẩn. Thế là bạn kỹ thuật bên shop mở video call, kiên nhẫn chỉ cho chồng em từng bước một: móc ngàm ISOFIX ra sao, kéo dây đai thế nào cho chặt. Phải nói là dịch vụ có tâm 10 điểm không có nhưng!
- Sạch bong kin kít: Dù gửi xe khách đường xa nhưng mở nilon ra ghế vẫn thơm phức mùi nước giặt em bé, sạch sẽ từng ngóc ngách làm em kỹ tính cỡ nào cũng ưng.
Và chặng về Sài Gòn hôm sau đúng là một chân trời mới! Giao con cho chiếc ghế xịn, độ ngả lưng hoàn hảo, con ngủ tít thò lò suốt mấy tiếng. Mẹ rảnh rang hai tay thoải mái pha sữa, lấy đồ chơi, rồi tranh thủ đắp chăn ngủ một giấc ngon lành tới nhà.
Thật sự quá ấn tượng và biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của bên thuegheototreem.com. Mẹ nào đang ở Sài Gòn chuẩn bị đi du lịch thì nhớ thuê sẵn từ nhà cho khỏe nhé. Còn lỡ "nước đến chân mới nhảy" như nhà em thì cứ mạnh dạn gọi hotline, bên đó hỗ trợ tận răng luôn.
Sắp tới bước vào mùa du lịch hè rồi, tuyệt đối đừng bế con đi đường dài các mẹ nhé, rã tay mà tổn thương cột sống con lắm. Cứ thuê cái car seat cho con ngồi, mẹ khỏe con an toàn, chuyến đi mới trọn vẹn được!

























