Mùa mưa thường mang lại không khí ẩm ướt và nhiều vi khuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát t
... Xem thêmNgười tình nhỏ của mẹ
Kể từ lúc con bắt đầu xuất hiện thì khoảnh khắc nào mẹ cũng ghi lại từ lúc có 2 vạch rồi con lớn dần lên trong bụng mẹ và rồi con lớn dần lên trên đôi tay mẹ. Những cái lật đầu tiên, lần đầu con bò, con ngồi, con vịn đứng vịn đi, con tự đứng tự đi, rồi những cái răng đầu tiên nhú lên, những bữa ăn đầu tiên....tất cả những khoảnh khắc đó của con mẹ đều là người đầu tiên chứng kiến, hạnh phúc lắm con trai à. 2/3 chặng đường của 1000 ngày vàng con đi bằng chân mẹ, 1/3 chặng đường còn lại và những chặng đường đời tiếp theo con tự đi trên đôi chân của mình rồi nhé, hãy vững tin là luôn có ba mẹ bên cạnh luôn yêu thương con hết lòng. Ba mẹ yêu con nhiều lắm chỉ mong con bình an mạnh khỏe thôi