Đâm cối cội chày ngủ ngày cày đêm đâm thêm cối nữa ngủ đêm ta cày ngày
Mẹo giúp con hết thức đêm chi tiết luôn ạ. Các mẹ làm ở nhà đừng cho ai biết nhé vì đây là mẹo. Các mẹ bồng con lên tay. Quay đầu vào hướng tường của con hay nằm. Bắt đầu giả vờ húc đầu con vào tường. Húc giỡn thôi nhé. Húc theo nhịp rồi đọc như vậy nè "Đâm cối cội chày, ngủ ngày cày đêm. Đâm thêm cối nữa, ngủ đêm ta cày ngày" nam thì đọc 7 câu. Nữ đọc 9 câu nhé. Làm lúc nhà ko có ai. Lúc con không khóc. Làm những lúc con hợp tác nhất nhé .
Chúc mẹ thành công


























Cảm ơn mẹ đã chia sẻ nha, có mẹo nào nữa nhớ chia sẻ tiếp nha chứ thức đêm hoài đuối quá luôn
Không biết có hiệu nghiệm không nhưng đọc xong thấy dễ thương ghê
Nghe là biết mẹo truyền miệng lâu đời rồi, đúng chất các bà các mẹ ngày xưa nè
Hồi đó bà ngoại cũng chỉ mẹo kiểu kiểu vậy đó, dân gian mà hay thật sự luôn!
Trời ơi đọc thấy hài mà lại tò mò ghê, có mẹ nào áp dụng thành công chưa ạ?
Mình làm thử rồi nè, không biết trùng hợp hay gì mà bé ngoan hẳn ra luôn á
cu mình trước 2 tháng có quấy đêm vài ngày, lên mạng cũng có người bày mẹo như này vậy mà ngủ ngon luôn, tắt điện là con vào giấc, giờ cu mình 6 tháng hơn rồi lại thêm bước ăn dặm, con cứ ăn ngon ngủ ngon là mẹ khỏe
để áp dụng với mấy đứa ở nhà xem sao
Để mình thử xem
Làm thử nhé các mom