Câu chuyện nhỏ về những nắm lá tắm và làn da của con
Hồi còn nhỏ, chắc nhiều người vẫn nhớ, mỗi khi bị rôm sảy là mẹ lại đi hái một nắm lá ngoài vườn – nào là lá khế, lá kinh giới, hay ít chè xanh – đem về rửa sạch, đun nước tắm. Làn da cứ thế mát dịu, bớt ngứa ngáy, ngủ cũng yên hơn.
Giờ làm mẹ, đến lượt mình chăm con, nhìn bé nổi mẩn đỏ li ti vì nóng, tự nhiên lại nhớ đến những nắm lá ngày xưa.Không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà cũng có cơ sở khoa học hẳn hoi:
Lá kinh giới, lá khế, lá chè xanh…
• Có chứa tinh dầu và hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp làm sạch da, giảm tình trạng viêm nhẹ.
• Một số loại còn có chất chống oxy hóa, giúp da mau lành hơn.
• Khi tắm đúng cách, nước lá có thể giúp làm dịu da, giảm ngứa, giúp bé thoải mái hơn.
Nhưng các mẹ cũng nên nhớ: da em bé rất mỏng và nhạy cảm. Nếu lá không sạch, có lẫn bụi, phấn hoa hay thuốc trừ sâu thì nguy cơ kích ứng, nhiễm khuẩn rất cao. Vì vậy, nếu muốn tắm lá cho con, cần chọn lá sạch, rửa kỹ, đun sôi rồi lọc lấy nước, tuyệt đối không ngâm trực tiếp lá tươi vào chậu tắm.
Mình nghĩ, chuyện tắm lá cho bé không chỉ là một cách chăm sóc da, mà còn là một nét đẹp nho nhỏ của truyền thống, nơi tình thương của mẹ gửi gắm trong từng nắm lá, từng chậu nước mát lành. Và khi kết hợp kinh nghiệm dân gian với kiến thức y khoa, mẹ hoàn toàn có thể giúp con vừa an toàn, vừa dễ chịu trong những ngày oi nóng.
Vậy nên, nếu bé có chút rôm sảy, các mẹ có thể thử tắm bằng lá kinh giới, lá khế, lá chè xanh… nhưng hãy làm đúng cách và quan sát kỹ da bé. Nếu rôm sảy nặng, có mủ hay bé ngứa nhiều thì vẫn cần đưa con đi khám để được hướng dẫn điều trị kịp thời.
Đôi khi, chỉ một chậu nước lá ấm thôi cũng đủ làm dịu đi những khó chịu của con, và làm dịu cả lòng mẹ.
P/s: mẹ săn lá khế chua,lá kênh giới và một ít lá tắm phơi khô để tắm cho Su vì cổ em Su mọc rôm nốt liti do bà ta uống tham các cô ạ!
Kinh nghiệm của mình là lá kinh giới rất hiệu quả để làm dịu các nốt mẩn đỏ và rôm sảy. Mẹ nào đang có bé bị rôm nặng nên thử, nhớ kết hợp theo dõi da bé nhé!
Bài viết thật ấm áp và ý nghĩa! Đúng là những nắm lá khế, chè xanh ngày xưa là cả một trời ký ức. Giờ làm mẹ, thấy con mát mẻ nhờ nước lá cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.