🔥 Bài đăng hot nhất

Niềm tin giữa con người với con người

Cuộc sống này có muôn màu, muôn vẻ con gái à. Và trong cái thế giới này có biết bao nhiêu hạng người, tốt cũng có, xấu cũng có, ông bụt cũng có mà ác quỷ cũng có. Giữa muôn hình vạn trạng như thế thì mình nên trao niềm tin cho ai đây con nhỉ? Mẹ cảm thấy bây giờ con người ta thường vô tình với những gì xảy ra xung quanh, có nhiều cạm bẫy, lừa lọc hơn. Chính lối sống như thế nên càng ngày mình cũng trở nên thờ ơ với mọi người hơn con à. Và ngay chính mẹ cũng thấy mất niềm tin ở mọi người, không thể nào mà tin tưởng họ được con à. Trước mặt mình họ là một người tốt, một người hiền lành, nhân từ nhưng mà sau lưng mình thì lại là một bộ mặt khác, kiểu như là "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" đấy con à. hihi. Chính vì lòng người đa đoan khó đoán cho nên mẹ không thể không dạy con cách đề phòng với những người xung quanh con. Đôi khi vì một lý do nào đó họ có thể làm tổn thương con. Và mẹ cũng ko thể không dạy con cách mà con muốn đặt niềm tin vào ai đó. Con có thể tự do đặt niềm tin của con lên ba mẹ mà không cần đề phòng gì cả. Vì ba mẹ chính là những người không bao giờ phản bội con, và lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì con. Còn những người khác thì không thể biết trước điều gì, thế nên con hãy đề cao cảnh giác, cũng đừng vội đặt niềm tin lên họ. Niềm tin đặt sai lúc, sai người thì sẽ làm cho con cảm thấy hụt hẫng hơn, tổn thương nhiều hơn. Con gái à, con có biết con người ngu muội ở điểm nào nhất không??? Đó là trao cho người khác cái quyền làm tổn thương mình nhưng lại luôn trách mắng chính bản thân ta. Nhưng con hãy nhớ lấy một điều là bản thân ta chính là cái người sẽ không bao giờ bỏ rơi ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó cũng chẳng hề làm tổn thương ta, và ta không có cái quyền gì để mà trách mắng bản thân ta cả.

Niềm tin giữa con người với con người
0
2.5k
0 Bình luận
Mà không có niềm tin vào cuộc sống vào con người cũng khó mà giao tiếp, khó mà làm việc cùng nhau thôi thì cứ tin theo lý trí rồi bạn lừa tôi dù 1 lần tôi sẽ không bao giờ tin bạn hihi (câu châm ngôn của chị đó em)
8 năm trước
Thích
Trả lời
Một lần mất tín vạn lần mất tin chị há. Nhưng mà bị lừa nhiều quá thì nguy đó nha. hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
Niềm tin phải đặt đúng chổ mới yên tâm mà trong xã hội muôn màu cũng khó mà xác định ai là Thạch Sanh ai là lý thông phải không?
8 năm trước
Thích
Trả lời
hihi, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều đúng ko chị?
8 năm trước
Thích
Trả lời
niềm tin là động lực để mình vươn lên khi thất bại và là đòn bẩy để ta nhanh đến thành công
8 năm trước
Thích
Trả lời
Nếu mất niềm tin thì cũng đồng nghĩa mình mất tất cả đúng ko mom
8 năm trước
Thích
Trả lời
chỉ có niềm tin mới vực ta dậy giữa đêm dài tăm tối
8 năm trước
Thích
Trả lời
Uh, đúng rồi đó em. Niềm tin cũng có sức mạnh ghê gớm
8 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng rồi mẹ à, để hình thành cho con một nhân cách tốt cũng rất cần mẹ để ý những người quanh con!
8 năm trước
Thích
Trả lời
môi trường xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ đúng ko mom? hjhj
8 năm trước
Thích
Trả lời
nói chung cuộc sống bây giờ có nhiều người lọc lừa gian trá nhưng mà nếu sống mà ko có lòng tin nghi kỵ nhau cũng ko tốt vì cuộc sống còn có người này người kia nếu mình cứ nghi kỵ thì dần dần xã hội sẽ mất tình người
8 năm trước
Thích
Trả lời
nếu nghi ngờ thành ra mình luôn thấy sợ . vì ko tin dc ai, điều gì
8 năm trước
Thích
Trả lời
đấy, mẹ Thanh Hương nói đúng trọng tâm rồi đấy. Mình thấy dần mất đi cái tình người rồi đấy. hic
8 năm trước
Thích
Trả lời
Một lần mất tin vạn lần mất tín
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj. mình cũng nói giống như mẹ Thanh Hương đó.
8 năm trước
Thích
Trả lời
trước giờ e toàn nói ngược với mẹ Thủy, 1 lần mất tín vạn lần mất tin hihi
8 năm trước
Thích
Trả lời
hjhj. Đúng là như thế đấy mom. Chữ tín rất là quan trọng
8 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!