MANG THAI XONG MỚI THẤY CÁI GÌ CŨNG LO
Có hôm chỉ vì bé đạp ít hơn mọi ngày mà mình mất ngủ luôn.
Nên mỗi lần đi siêu âm, chỉ cần bác sĩ nói "mọi thứ ổn" là nhẹ cả người.
Mình đang theo dõi thai ở Bệnh viện Âu Cơ. Điều mình thích nhất là bác sĩ xem khá kỹ, có gì cũng giải thích để mình hiểu chứ không chỉ đọc kết quả rồi cho về.
Thấy nhiều mẹ cứ phân vân có cần siêu âm hình thái học không, theo mình thì nếu đến đúng mốc bác sĩ chỉ định thì nên làm. Đi một lần mà yên tâm hơn rất nhiều.
























