ĐỌC XONG MỚI THẤY NHIỀU KHI MÌNH TỰ NGHĨ RỒI TỰ LO...

Lướt Facebook tối qua mình vô tình đọc được một câu chuyện khá hay.


Có một mẹ bầu từng sinh mổ, trong thai kỳ này cũng gặp khá nhiều vấn đề nên ai cũng nghĩ đến lúc sinh chắc sẽ mổ tiếp. Vậy mà cuối cùng vẫn sinh thường được.


Điều làm mình nhớ nhất không phải là chuyện sinh thường hay sinh mổ, mà là bác sĩ không hề áp dụng một phương án cho tất cả mọi người. Mỗi trường hợp sẽ được theo dõi và đánh giá riêng, đủ điều kiện thì mới sinh thường, còn không thì vẫn ưu tiên an toàn.


Hóa ra trước giờ mình cứ nghe mọi người nói "đẻ mổ một lần là lần sau đẻ mổ hết" nên mặc định là vậy.


Tìm hiểu thêm mới biết vẫn có nhiều mẹ sinh thường sau sinh mổ nếu đáp ứng đủ điều kiện và được theo dõi ở nơi có đủ khả năng xử trí.


À, câu chuyện mình đọc là ở Bệnh viện Âu Cơ. Thấy cũng thay đổi suy nghĩ của mình khá nhiều.


Không biết trong nhóm mình có mẹ nào từng sinh thường sau sinh mổ chưa? Lúc đó bác sĩ sẽ dựa vào những yếu tố nào để quyết định vậy?

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!