Tình cảm vợ chồng

Tôi là một phụ nữ cái tuổi trẻ đã qua già chưa tới.Tôi có một chồng và hai con .,con của tôi là hai đứa trẻ xinh xắn ,ngoan và cá tính giống bố.Chúng tôi kết hôn được 14 năm .Đối với tôi 14 năm đó đều chứa đựng buồn vui đắng cay nhiều .Chồng tôi là người quyết đoán xong khá bảo thủ anh ấy luôn muốn quyết mọi việc mà tôi phải nghe theo.Tôi cũng có ý kiến khác chồng thì vợ chồng bất đồng quan điểm cãi nhau và tất nhiên tôi là người tổn thương ,chính vì lẽ đó,tôi đã kiềm chế lòng mình là chiều theo ý chồng kể cả trong làm ăn và cuộc sống.Anh ấy quyết đoán mọi việc trong nhà và tôi là người thu động nhưng dù gi đi nữa để công bằng mà nói chồng tôi cũng là người đàn ông có trách nhiệm gia đình yêu thương con cái và quan tâm tới vợ .Chúng tôi bên nhau 14 năm làm cùng nhau.Chuyện giường chiếu khá hòa hợp lên có lẽ 14 năm tôi chưa từng bắt được hay nghe phong phanh về chuyện ngoại tình .Nhưng giờ có chút biến động.Công việc của chúng tôi gặp khó khăn ,nợ lần nhiều gần như phá sản anh phải ra ngoài bươn trải .Anh đi tìm công việc mới ,đi làm xa nhà ,thường là 1 tuần về nhà một lần về lúc rất muộn và đi lúc sáng sớm lên vợ chồng chẳng ở bên nhau nhiều.Tôi buồn lắm ,lắm lúc khóc suốt, công việc bấp bênh kinh tế suy sup,chồng đi vắng chăm con rồi lại buồn.Anh ấy cũng động viên mình cố lên nhưng thực sự là buồn .Công việc của chồng tôi là làm công trình nhưng giấy tờ và tiếp xúc với nhiều phụ nữ .Lắm lúc,tôi cũng ghen nói bóng gió và đã nói thẳng anh về việc không muốn anh giành tình cảm cho người khác ,anh cũng nói với tôi là anh yêu tôi không có mối tình cảm gì với họ cả chỉ muốn làm lo cho gia đình và trả nợ .Có tháng anh đi về mà chuyện vợ chồng anh làm cho có không có cảm xúc .Tôi đã khóc và hỏi anh làm sao đối sử với tôi như vậy .Anh nói vì áp lực công việc và cả nợ lần lên anh mới vây. Chẳng bao giờ anh mua quà tặng tôi các dịp mà ngày 20_10 vừa rôi anh tặng hoa ,mua vòng cho tôi.Tôi cũng rất lấy làm lạ và hỏi anh bảo những đứa đồng nghiệp dục anh mua quà cho tôi.Anh vẫn vậy đi biền biệt và vẫn nói yêu thương vợ ,vẫn nói có tiền sẽ mua vàng ,mua kim cương ,mua quần áo ,nhà cửa ,xe ô tô cho vợ và vợ là nhất .Nhưng cả nhà cho tôi hỏi liệu công việc của anh là tiếp xúc với nhiều phụ nữ thế liệu ngoại tình sẽ không sảy ra không ? Và có phải đàn ông nào cũng ngoại tình không cả nhà

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
25
9
9

Nói như vụ của Elly Trần ấy, chồng cô ấy ngoại tình từ lâu cô ấy nhắm mắt làm ngơ không ly dị, thỏa thuận chồng chu cấp hàng tháng để nuôi con và gia đình đấy thôi. Coi như không có chồng đi, chỉ cần tiền để nuôi con và bản thân là được.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đàn ông có thể họ sẽ ngoại tình khi họ có cơ hội, vì ai cũng có lòng tham muốn thêm chứ không muốn bớt, họ sẽ không bỏ vợ con nhưng lại muốn có nhân tình bên ngoài. Tuy nhiên mỗi người đều có bản lĩnh và giới hạn của bản thân, nên có người không muốn đánh mất giá trị gia đình hiện tại, có người thì bất chấp. Nên họ sẽ biết điểm dừng và đủ bản lĩnh chống lại cám dỗ.

Chồng chị thì khó mà nói, chị nếu muốn giữ gia đình thì coi như không biết, cố gắng hết sức để lấy tiền từ chồng lo cho con cái, làm vốn riêng, thay vì để chồng đem nuôi nhân tình. Còn không chấp nhận được thì tự chị điểu tra, thu thập bằng chứng rồi thẳng thắn nói chuyện rõ ràng, rồi đường ai nấy đi.

Cơ mà nếu chồng nợ nhiều hơn vốn tài sản vợ chồng đang có thì phải tính cho kỹ vì ra tòa lại phải chia nợ nữa.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Nói chị đừng buồn e thấy đa số đàn ông đi làm xa vậy hết 9/10 người ngoại tỉnh rồi

2 năm trước
Thích
Trả lời

thương chị, chúc c vượt qua giai đoạn này

2 năm trước
Thích
Trả lời

Xa nhau cũng là một vấn đề đó chị, nhiều người bạn của em vì cuộc sống mưu sinh mà vợ chồng xa nhau rồi cuối cùng phải ly dị, mong là gia đình chị sẽ về lại bên nhau để cùng lo cho các bé

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình bình tĩnh nha bạn, sự tử tế và hy sinh trong hôn nhân là sự lựa chọn chứ k phải nghĩa vụ từ 1 phía. Nếu đối phương tôn trọng mói quan hệ thì mình tiếp tục, còn cảm thấy quá nặng nề thì cùng nhau ngồi lại và nói chuyện thẳng thắng, với lại mình thấy đàn ông thích ngọt ngào, thay vì trach móc thì mình thử dùng lời ngọt ngào hoặc nhõng nhẽo chút he, dùng tâm lí để bắt ổng khai ra sự thật

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chị ơi giờ chị hãy thử đặt một chữ nếu, nếu anh có ngoại tình thì chị sẽ xử lý ntn, chị có tha thứ cho anh đc ko rồi mình sẽ nghĩ tới việc đi tìm hiểu coi anh có đang thực sự có gì đó bên ngoài ko

2 năm trước
Thích
Trả lời

phụ nữ giống như canh bạc, hên thì lấy được chồng yêu thương mình, còn xu thì chịu khổ cả đời. E mong c mạnh mẽ, trong lúc này ghen tuông cũng không giúp mình làm tốt mối quan hệ của hai vợ chồng. Em nghĩ chị nên quan tâm chồng nhiều hơn, chăm sóc cũng như động viên, làm những điều mới mẻ mà chị chưa từng làm với chồng....em nghĩ nếu như anh ấy cỡ lỡ đi chăng nữa, nếu sáng suốt và tình yêu của anh dành cho chị đủ lớn thì anh cũng sẽ quay về với chị nha

2 năm trước
Thích
Trả lời

đọc tới câu cuối của chị mà ko kiềm đc, xin lỗi em ko muốn chị buồn nhưng thực tế là em nghĩ đàn ông ai cũng ngoại tình á chị, là trong thời gian ngắn hay dài, tạm thời hay ko thôi á chị, chị mạnh mẽ lên nha

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!