Tay bồng tay bế, 2 giờ sáng ở bệnh viện, mẹ 1 mình ôm đứa nhỏ chăm đứa lớn đang sốt


Phụ nữ yếu đuối nhưng mẹ lại mạnh mẽ. Câu này tóm tắt một cách sâu sắc sự biến đổi của một cô gái sau khi làm mẹ.

Tước khi kết hôn, họ có thể là những cô gái ngây thơ, mềm yếu; nhưng sau khi kết hôn, họ có thể làm tất cả mọi thứ.


Họ không chỉ phải chăm sóc gia đình mà còn phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc người già, ra ngoài kiếm tiền, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.

Có câu“lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt”, làm cha mẹ thì không thiên vị con cái. Tuy nhiên có một điều ai cũng biết rất rõ, đó là có sự khác biệt cơ bản giữa lòng bàn tay và bàn tay.

Khoảng 2h sáng, một số cư dân mạng đã chụp được cảnh tượng đau lòng trong bệnh viện, một bà mẹ trẻ một mình cùng hai con đến bệnh viện điều trị, khiến mọi người xung quanh ai cũng chú ý.

Trong ảnh có thể thấy rõ người mẹ trẻ này đang bế đứa nhỏ mấy tháng trên tay, tay còn lại đang đỡ đứa lớn truyền dịch. Hai đứa trẻ không quấy khóc cũng không làm ồn, dường như đã quen với cảnh này.

Người cô bên cạnh thấy vậy liền hỏi người mẹ trẻ này tại sao lại chăm con một mình, gia đình không có ai hay sao mà đêm hôm vào viện ẵm cả đứa lớn đứa nhỏ. Bệnh viện là nguồn bệnh, để trẻ lây nhiễm chéo thì không hay chút nào.


Người mẹ 2 con buồn rầu cho biết, chồng cô làm việc bên ngoài. Vì 2 đứa bé còn quá nhỏ nên mẹ quanh năm ở nhà chăm sóc con. Chồng có một người em trai, bố mẹ chồng rất quý em trai, chỉ giúp em trai chồng và chưa bao giờ giúp cô chăm sóc con mình


Cô cho biết đứa lớn nửa đêm ốm sốt, cô muốn nhờ bố mẹ chồng giúp chăm sóc đứa nhỏ, vì sống cùng một khu chung cư. Tuy nhiên, họ nói già cả rồi, không có sức lực và yêu cầu con dâu tự lo. Đứa con nhỏ chưa đến 1 tuổi, không thể ở nhà 1 mình nên mẹ đành phải tay bế tay bồng ôm cả 2 con vào bệnh viện

Người mẹ 2 con cho biết bố mẹ chồng thường giúp chăm sóc con của em chồng, cô thì một mình chăm sóc hai đứa, chưa bao giờ ông bà giúp đỡ, bọn trẻ sức khỏe kém cũng không muốn giúp đỡ.


Nghe câu chuyện, có một anh trai bên cạnh quay sang hỏi:


“Chị có mâu thuẫn gì với bố mẹ chồng không? Hai người này bộ không biết suy nghĩ sao, ngay cả cháu ruột của mình cũng không chăm sóc, họ quá thiên vị.”


Người phụ nữ thở dài, không trả lời mà thốt lên 1 câu hỏi, như muốn nói với chính mình:



“Tôi nên làm gì nếu bố mẹ chồng ưu ái người này hơn người kia?”


Trong một gia đình có nhiều con, việc cha mẹ ưu ái một hoặc một vài đứa con là điều bình thường, dù họ luôn nói rằng sẽ đối xử công bằng như bát nước đầy, không để bên nào vơi.


Có lẽ chính họ cũng không tin những gì mình nói, lòng người vốn đã quanh co, ai có thể vô tư? Cho dù không thể tuyệt đối công bằng thì ít nhất cũng đừng thể hiện ra ngoài, khiến con cái so đo rồi khó chịu, không thù không oán bỗng trở mặt với nhau.


Nhiều đứa trẻ có cha mẹ thiên vị thường mang tư tưởng sau này mình cũng sẽ không thành chỗ dựa của cha mẹ khi về già. Nếu có bị mắng là bất hiếu thì cũng đưa ra lý do rất xác đáng, cha mẹ không hề đối xử vô tư khi họ còn trẻ, và đó là điều mà họ đáng phải nhận lấy.


Kỳ thực, những bậc cha mẹ như vậy rất khó chịu, lúc nhỏ thì thiên vị, về già thì bắt cóc người khác về mặt đạo đức. Họ quên mất mọi thứ đều có luân hồi, nếu còn trẻ mà khắt khe với người khác thì ai sẵn sàng đối xử tốt với chúng ta khi về già?


Theo mô tả của người mẹ trẻ này, bố mẹ chồng thực sự bất công, con út là con mình, vậy con lớn không phải là con mình sao? Con của con út là cháu mình, thế con của con lớn là người dưng sao?


Tuy bây giờ bọn họ cực kỳ thiên vị, nhưng khi già đi cũng sẽ nương tựa con lớn, yêu cầu hai người con trai cùng hỗ trợ, nếu con dâu lớn có phản đối chắc chắn sẽ bị bọn họ mắng. Một gia đình như vậy sau này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, còn phải xem chồng của người phụ nữ sẽ giải quyết như thế nào và cân bằng mối quan hệ giữa vợ và bố mẹ. Có người còn cho rằng người phụ nữ không có nghĩa vụ phải chu cấp cho hai người già khi về già, hãy để họ sống với bất cứ ai họ thích khi còn trẻ. Giúp đỡ họ khi có chuyện gì đó là một ân huệ, nhưng đó không phải là nghĩa vụ. Có câu mẹ hiền, con hiếu thảo, muốn con cái, dâu rể hiếu thảo thì trước tiên cha mẹ phải làm gương. Hy vọng các bậc cha mẹ trên toàn thế giới có thể hiểu được sự thật, hầu hết những đứa trẻ được cha mẹ chiều chuộng đều là những kẻ vô dụng, còn đứa con ít được yêu thương nhất lại có thể là người cha mẹ nương tựa khi về già


Theo webtretho

Tay bồng tay bế, 2 giờ sáng ở bệnh viện, mẹ 1 mình ôm đứa nhỏ chăm đứa lớn đang sốt
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
7
1
3

Dành riêng cho thành viên cộng đồng: Bạn có thắc mắc muốn hỏi bác sĩ? Tạo câu hỏi miễn phí ngay TẠI ĐÂY (Bạn nhớ đăng nhập trước nhé)

1 năm trước
Thích
Trả lời

Chăm con không ai giúp khổ thật sự, nhất là những khi con ốm con quấy hic, thương lắm

1 năm trước
Thích
Trả lời

nhìn cảnh này mà thương quá, chỉ ai làm mẹ rồi mới hiểu

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!