Tâm sự đầu năm một chút, mấy chị rãnh vào tám với em

Có phải lúc nào mình cũng nghe câu chồng không nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú, hết giờ làm là về nhà thì là quá tốt, là quá có phước với được chồng như vậy có đúng ko các chị :D


Cũng may là chồng mình là dạng người như trên ạ, có phải tự hào lắm ko kaka Nhưng.......sao mình thấy ko happy các chị ạ, có lẽ mình hướng ngoại? mình thích ra ngoài còn chồng mình thì không hề.


Mỗi khi mình nhờ chồng chở đi đâu chơi/ mua gì/ hay làm gì là bắt đầu bài ca than vãn, gây gỗ, thậm chí có hôm còn mắng mình “ em không ở nhà không chịu nổi hay sao? mắc gì kiếm có ra ngoài quài, để hôm nào rồi hẵn đi ko được à?

"

Thật sự mình cũng okie là uh thì anh đi làm về mệt, nên chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, nhưng ko lẽ cuối tuần hoặc tết đi đây đi đó cho khây khoả đầu óc cũng là khó lắm sao.....Mỗi lần đi trúng cái gì ổng thích thì ổng hăn hái lắm, còn cái nào ko thích là từ chối liền ko 1 lí do.


Mình ở chung riết cảm thấy tù túng quá, ko lẽ tự xách xe đi 1 mình hic có lẽ trước cưới mình dc cưng chiều chở đi chơi nhiều nên giờ lấy nhau rồi xảy ra như vậy mình hơi sốc.

À còn nữa, hễ mà mình nói mình đi chơi với đồng nghiệp, ăn tối này kia là ghen lòng lộn, muốn mình về liền.....Yêu thì khác sau khi cưới thì khác quá, riết rồi tình cảm nhạt dần luôn các mom ạ.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
33
7
7

Mình nghĩ 2 vợ chồng có vướng mắc hay không vừa ý với nhau chuyện gì cứ ngồi tâm sự nói cho rõ. Chứ đừng để tình cảm nhạt dần

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đúng là mỗi người mỗi tính chị ha...

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cùng cố gắng thôi mom ạ

2 năm trước
Thích
Trả lời

nói chung lấy chồng rồi thì hầu như phụ nữ phải chấp nhận, không ai làm hài lòng mình cả :( mom tập làm quen dần đi, đừng nghĩ sâu sắc quá buồn thiệt thân, thích làm gì thì cứ làm 1 mình cũng dc rủ chồng làm cùng cũng dc, ổng ko làm cùng cũng ko sao

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Haiz...

2 năm trước
Thích
Trả lời

lấy nhau rồi khác ghê, thôi thì mình cứ mặc kệ ổng đi chị, làm những việc mình thích đi như tập yoga, chạy bộ, vưa có lợi cho sức khoẻ, vui vẻ ko già, vừa bớt nghĩ nhiều

2 năm trước
Thích
Trả lời

ui bạn đẻ đứa nữa đi là ko còn muốn đi đâu ra ngoài luôn kâka

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!