🔥 Bài đăng hot nhất

Tâm sự 40 tuổi có nên sinh con thứ 3 không?

Chào các chị em ở marrybaby, mình có chuyện suy nghĩ mãi đau đầu lắm nhưng ko dám tâm sự với ai nên lên đây nói ra mong nhẹ lòng và mong sẽ có được sự chia sẻ của chị em. Mình cưới chồng hơi muộn 32 tuổi, sau đó có 2 bé lúc 33 và 36 tuổi. Nhưng ngặt nỗi 2 bé đầu của mình là con gái. Dù bản thân mình thích con gái và biết rằng thời này nhờ con gái là nhiều hơn nhưng chồng mình là con trai duy nhất của nhà, đằng sau chỉ có 1 cô em gái nên ông bà nội từ trước đến giờ luôn ngóng trông có 1 cháu trai đích tôn. Ông bà được cái ko bắt ép hay trách móc gì nhưng tự bản thân mình cũng nghĩ nếu sinh được một cháu trai cho ông bà thì chaws ông bà vui lắm. Nhưng khổ nỗi mình còn đang chăm 2 cháu nhỏ và còn sợ 40 tuổi rồi mà còn sinh con thứ 3 thì sức khỏe ko đảm bảo, dù rằng mình ko bị khó khăn về tài chính lắm. Nếu là chị em ở trong hoàn cảnh của mình thì mọi người sẽ làm như thế nào vậy mọi người chia sẻ cho mình với. Rất mong nhận dc đồng cảm của chị em mình.

10
2.6k
10 Bình luận

Thật lòng mà nói này là do bạn quyết định thôi. Nếu bạn cảm thấy thích muốn sinh thêm hãy sinh chứ đừng vì ai cả

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@Thủy Ngô

mình cũng thích á bạn, chỉ có điều sợ giờ già rồi có con nhiều nguy hiểm :(

1 năm trước
Thích
Trả lời

Mình nghĩ 2 bé là được rồi bạn à dù là gái hay trai. Thời giờ quan điểm đó không quan trọng lắm đâu. Nếu bạn sanh đứa nữa mà là con gái thì phải làm sao đâu ai dám chắc điều gì. Mình nghĩ bạn nên lo cho hai bé thật tốt đừng nghĩ ngợi nhiều không hay đâu

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@Trần Thị Thanh Thúy

Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nha, biết zậy hồi đó đừng chọn con trai một.

1 năm trước
Thích
Trả lời

nếu tự bản thân chị muốn có thì hãy có chị ạ, chứ hành trình có thai với chăm con sau sinh chủ yếu vẫn là chị mà, nên nếu chị thực sự muốn thì hãy làm, đừng vì sức ép của người khác chị ơi

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@Rachel1986

Chị thì vẫn thích có thêm con á em nhưng sợ 40 tuổi mà bầu lỡ em bé có gì đó ko ổn thì khổ 😭😭😭

1 năm trước
Thích
Trả lời

Em thấy thương cho chị quá, em được cái nhà không ép vì biết chăm con và nuôi con rất cực, nhà chồng em có mình chồng em là con duy nhất, nhưng hiện tại hai vợ chồng còn khó khăn nên cả nhà ko ai dám hối thúc điều gì. em nghĩ lời khuyên của em cho chị là con mình mình sanh ra mình nuôi mình dạy, chứ họ chỉ nói miệng sướng khổ gì 1 mình mình chịu thôi, nên là chị suy nghĩ thật kĩ nha.

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@ly ngoc chau

cám ơn em gái đã chia sẻ với chị nha, thieejr sự vô hoàn cảnh rồi mới hiểu đúng là có nhiều cái khó quyết định lắm luôn, chị thấy có nhiều người trên 40 vẫn sinh em bé khỏe mạnh mà cũng thèm ghê, nhưng có nhiều cái lăn tăn quá, thanks em ❤️

1 năm trước
Thích
Trả lời

Em nghĩ nếu còn khó khăn về tài chính thì không nên sinh thêm ạ. Vì chắc gì chị sinh đứa thứ 3 sẽ là bé trai lúc ấy lại áp lực kinh tế đè nặng không thể chăm lo cho các con đầy đủ. 40 tuổi tuy nói sinh không tốt cho mẹ nhưng nếu được theo dõi và chăm sóc cẩn thận suốt thai kì thì cũng không đáng lo. Em hiểu rất rõ suy nggix muốn sinh con trai của chị. Quả thật tuy nói thời đại mới con nào cũng là con nhưng hãy nghĩ đến khi con cái đi lấy chồng hết, nhà mình không có người con trai chăm lo hương hỏa ông bà cũng buồn lắm. Nhưng con cái là lộc trời cho. Sống sao cho thoải mái vui vẻ là được ạ.

1 năm trước
Thích
Trả lời
1
@Vy Trần

Chị cám ơn em, chị thì được cái kinh tế ko đến nỗi khó, chứ nếu kinh tế mà khó nữa là chị ko nghĩ đến việc này luôn á, chị chủ yếu lo cho sức khỏe của mẹ với bé á em. 🥲

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!