phân chia tài chính trg nhà
e có 1 chiện muốn tâm sự với mấy chị. vk ck e cưới nhau 3 năm, tính e vốn mạnh mẽ nên lúc đầu 2 đứa thống nhất độc lập tài chính, ko ai giữ tiền của ai. nhug càng ngày thì e thấy cũng có lúc k ổn lắm vì kiểu giữa vk ck bị thiếu sợi dây liên kết khi quá độc lập về tài chính, rồi thêm nữa là những năm trước thu nhập của e khá ổn thì k sao nhưng 2 năm nay covid bị giảm nhìu nên e bắt đầu lo laawng cho chi phí sau này khi có con thì e sợ e k gánh nổi. giờ có cách nào nói về chiện này với ck mà nó k ngại k mn. với nếu xài tiền chung thì đóng góp ntn là ổn ạ. ten kiu mn.
Em có cái lý do hợp lý là chuẩn bị có con thì nên lấy cái này ra nói với chồng để nói vụ vì có con em muốn chồng support thêm tài chính để cùng chăm con nè, vẫn nên nói trước khi mọi thứ bắt đầu nhiều lên rồi là trở tay ko kịp á.
em ngay từ đầu là chồng tự nguyện đưa tiền lương cho em, nhưng em chi tiêu rõ ràng, có file ghi chép lại để nhìn vô là biết mình chi những gì nên vụ này tụi em thoải mái với nhau. em nghĩ giờ chị nói nhưng theo kiểu mềm mỏng và nêu lên vấn đề thôi rồi xem ý ảnh muốn đóng góp ntn thì hợp cho cả 2 người, vậy đỡ ngại hơn á chị.
Có bầu rồi có con nhiều chi phí lắm chị ây, vợ chồng em cũng hiện đại cũng ko phải rạch ròi 1 người giữ nhưng mỗi người bỏ vô 70% lương cho quỹ chung còn 30% là dùng riêng, em thấy thế là vừa thoải mái cho chồng mình vừa có chi phí lo nhiều khoản ko tên chứ nếu độc lập quá thì đến lúc có con hơi nhiều chi phí đấy chị.