Nụ cười của mẹ - Niềm vui của con - Ngôi sao của lòng con

Mới đó mình đã 30 tuổi, đã làm mẹ của một cô công chúa nhỏ nhắn, đáng yêu và cũng từ đây mình biết thời gian bên Mẹ không còn nhiều, mình thêm tuổi mới là ngày xa Mẹ càng gần, đâu đó mình hay nghĩ đến lời bài hát ấy. Trước mình đi học Cao đẳng phải ở trọ rồi đi làm, tất bật với cơm áo gạo tiền nên dần xa vòng tay của Mẹ, không còn những đêm được Mẹ ôm vào lòng say giấc mộng thơ như thuở còn bé, thay vào đó là những buổi cà phê tám chuyện cùng lũ bạn, những bài đăng trên Facebook sống ảo, những buổi tiệc bên đồng nghiệp... Đến lúc lập gia đình rồi có bé, do mình có gia đình ở khác huyện với phải đi làm nên thi thoảng mới về thăm nhà, mà mỗi lần về là được Mẹ nấu cho những món mà mình thích ăn, để khi xa mình nhớ biết bao. Phải chi, điều mà mình trăn trở hiện nay là sức khỏe của Mẹ ngày một giảm dần theo năm tháng, là nếp nhăn trên vầng trán của Mẹ, là thân hình bé nhỏ của người Mẹ con hằng kính yêu. Con nhớ lắm nụ cười của Mẹ trong ngày con xuất giá chen lẫn những giọt nước mắt vì con sẽ bước vào một giai đoạn mới, trách nhiệm mới với gia đình chồng. Rồi thời gian dần trôi qua con giờ đây cũng đã làm Mẹ, con thấu hiểu được sự vất vả của Mẹ ngày trước khi chăm sóc hai anh em con lớn khôn như ngày nay. Giờ đây mỗi khi nhìn Mẹ vui đùa bên con cháu, niềm hạnh phúc không sao nói lên lời làm con thấy ấm lòng biết bao. Khi còn trẻ ta luôn chạy theo những thứ ảo vọng bên ngoài, đến một lúc nào đó ta chợt nhận ra gia đình là nơi để ta tìm về sau bao mệt mỏi ngoài kia và nơi ấy lúc nào cũng có Mẹ luôn dang rộng vòng tay chờ đón ta. Nhân cuộc thi của cộng đồng Marrybaby cho con được nói lên những điều con đã cất giữ từ bấy lâu nay là " Con yêu Mẹ" rất nhiều, Mẹ hãy sống thật hạnh phúc và bình an bên gia đình mình, bên Ba, bên hai anh em con và bên các cháu thật lâu Mẹ yêu nhé. (gd.tam.thuy164)

Nụ cười của mẹ - Niềm vui của con - Ngôi sao của lòng con 
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6
2

Cảm động quá mom. Đúng là làm mẹ rồi mới thấu hiểu hết nổi lòng và tình cảm của mẹ lớn lao đến nhường nào.

3 năm trước
Thích
Trả lời

Buồn nhất là mỗi lần thêm tuổi mới cũng là mẹ đã già đi một tuổi, chẳng mong gì cao sang chỉ mong mẹ luôn được khoẻ mạnh nè

3 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!