một chút trải lòng, các chị đang buồn thì đừng đọc!!!!
Có ai như em ko, lấy chồng ở nhà chồng mà cả nhà chồng ai cũng thương mình có mỗi chồng là ko thương mình.
Ngày xưa thấy mấy gia đình có ck vũ phu, tệ bạc vậy mà các chị vẫn lấy, giờ em vô rồi thì mới hiểu . Thật ra ở chung rồi mới biết được bản tính thật của chồng, và sau cưới chồng thay đổi nhiều lắm, không như trước đâu ạ.
Nực cười là, ngày xưa yêu nhau, cãi nhau thì ck mình là người ntn xin lỗi, rồi làm eo làm giá đòi chia tay, nan nỉ này kia...ôi còn giờ cười thì nào là nhà cửa con cái rằng buộc, cơm áo gạo tiền bao nhiu lo lắng.
Mỗi lần 2 vc cãi nhau thôi ôi thôi bao nhiu tật xấu lộ ra hết, chửi mình thậm tệ, dùng những lời lẽ mà mình rất sốc vì ko nghĩ đó là từ miệng ck mình, rồi bỏ mặt mình khóc đến khuya, còn ck thì ngủ rất ngon lành.
Chua hết tháng nào vui thì đưa tiền cho mình, tháng nào muốn mua gì rồi là 1 xu cũng ko đưa mình, tiền ai nấy tiêu, con cái có chuyện gì là lôi vợ ra, đổ thừa vợ, sai vợ làm, trach móc này kia, trong khi đó là con chung đấy các chị...
E, chán quá chắc một ngày nào đó e sẽ viết đơn li dị, chứ em gần hết gồng nổi rồi.
➡️ Mẹ ơi, gia nhập cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby
id.marrybaby.vn
Cố gắng lên chị nhé!
Chồng vô tâm và ích kỷ quá, đọc mà thương. Sống cùng nhau để hạnh phúc chứ không phải nhận nhịn và chịu đựng để rồi ôm chua xót một mình, Nếu khó quá hãy bỏ qua.
Đôi lúc không còn là muoins thì được nữa mom ạ. Nó còn cả là trách nhiệm, là tình nghĩa cho trọn vẹn 2 bên nữa cơ. Cố lên nhé
mom cố lên, bình tĩnh nha, có gì nói chuyện với chồng, thương mom lắm, phận chi em phụ nữ khổ quá
đọc mà nghẹn dùm mom luôn