Mới sinh 4 tháng đã bị mẹ chồng bắt rửa bát, em bỏ hết vào sọt rác rồi ôm con về ngoại luôn

Tâm sự với các chị, em lấy chồng về làm dâu, em nhỏ tuổi nên nhiều cái phải được dạy dỗ thêm em nhận, nhưng cảnh này em không chịu nỗi nữa thật sự rồi.


Ngày xưa, trước khi gã em đi, má em với bà ngoại ngồi khóc nói em ở nhà ăn xong có mẹ rửa bát cho, chăm từng tí rồi sau làm dâu phải phục vụ nhà chồng lúc đó không ở được với nhau thì khổ thân.


Bản thân em không ngại làm việc nhà, chấp nhập và sẵn sàng làm dâu, chịu cực. Nếu mẹ chồng yêu thương mình, mình sẵn sàng yêu thương lại. Còn mẹ chồng mà quá đáng thì em cũng không có tư tưởng sẽ nín nhịn chịu đựng đâu.


Em tự nhận bản thân mình dỡ việc nhà. Nên là tan làm em thường ngồi thêm 1 chút rồi mới về. Mọi việc mẹ chồng em lo hết, em chỉ việc ăn xong rửa bát dọn dẹp phần còn lại thôi.


Sau em có thai, em được công ty đặc cách cho về sớm hơn 1 tiếng, em cũng tranh thủ về đỡ kẹt xe. Nhưng hôm nào em cũng tắm xong là nằm nghỉ ít xuống bếp phụ mẹ chồng vì em bị nghén và mệt.


Sau sinh em cũng đối nhân xử thế lắm, sợ má chồng em cực, mẹ em có qua chăm em 1 tuần. Sau đó bà cũng về lo việc nhà cửa. Từ đó 1 tay em chăm con.


Từ ngày về làm dâu, em luôn đóng tiền ăn tiêu hàng tháng dù chẳng ăn hết bao nhiêu cả. Con em còn nhỏ hay khóc đêm, mẹ chồng lên bế phụ em cũng cho bà thêm tiền. Ấy vậy mà hôm nay em sốc các chị ạ!


Em bỏ quên bình sữa con dưới phòng khách, đang đi xuống lấy thì nghe má chồng em tám với bạn bè chê bai em đủ điều. Nào là 4 tháng rồi em vẫn nằm ổ, không chịu lo dọn nhà cửa, thức khuya dậy sớm quét sân, chưa hề đụng vô nồi nấu cơm, nào là thương cháu nội nên nhịn cho êm nhà.....


Có mỗi 2 cái bát với đôi đũa mà mẹ chồng cũng không rửa cho em được. Giận quá em xuống bỏ vào sọt rác rồi đi thẳng lên phòng gọi xe ôm con về ngoại.


Ai cũng bảo em sai, nhưng có ai hiểu cho em không?

Mới sinh 4 tháng đã bị mẹ chồng bắt rửa bát, em bỏ hết vào sọt rác rồi ôm con về ngoại luôn
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
22
4
6

Lúc đầu mình đọc chưa hết tưởng mẹ chồng bắt bạn rửa cả núi chén, mà ngày nào cũng phải làm, đọc tới khúc cuối mới ngỡ ngàng.

4 tháng thì tự làm những việc nhẹ nhàng được rồi bạn, rửa vài cái chén cũng đơn giản mà

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình chỉ nghỉ ngơi một tuần đầu thôi rồi bắt tay vào làm những việc nhẹ nhàng trước, mẹ mình không cho rửa bình nhưng mình vẫn làm vì sợ ông xã đi làm về mệt, mấy việc nặng mình mới để chồng giúp, mẹ chồng thăm đúng 1 lần mà mình cũng thấy bình thường, thôi cố gắng mom nhé!

2 năm trước
Thích
Trả lời

haiza, đọc cũng ko biết ai đúng ai sai vì chỉ nghe từ 1 phía

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đọc mà thấy bạn như bà nội dâu họ luôn chứ con dâu gì. Có ai là giỏi việc nhà hay dỡ việc nhà đâu. Việc nhà là trách nhiệm là cần siêng năng thôi thôi chứ ai muốn làm hay phải giỏi đâu. Mà bạn sướng lại không biết hưởng. Người ta ở cử được mẹ chồng chăm cho 1 tháng là mừng cảm ơn rối rít rồi, bạn 4 tháng không muốn động đến cái móng tay mà mẹ chồng cũng chỉ nói nói phàn nàn vậy mà bạn bỏ luôn về nhà ngoại. Không biết lúc bạn viết cái này bạn có kiểm điểm lại bản thân chưa có tuwgf nhìn thấy những gì mẹ chồng bạn làm cho bạn mà cảm ơn bà chưa hay nghĩ đưa cho bà đượcmấy đồng là to quá rồi. Hazz

2 năm trước
Thích
Trả lời

Em quá nóng tính, vội vàng, bồng bột nữa... khuyên em nên bình tĩnh lại. Chị chăm con 1 mình ko có ông bà, 4 ngày là đã phải tự nấu nướng, giặt giũ rồi đấy

2 năm trước
Thích
Trả lời

➡️ Mẹ ơi, gia nhậpCộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm đa năng trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada,....)! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí!!!

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!