mn có từng rung động với ai kjac dù đã có ck ko
e cưới ck và có 2 bé dc 8 năm nay, cuộc sống gd cứ vậy trôi qua, nhưng rồi dần dà tình cảm e với ck cứ nhạt sao đó. sau đó, cty e có đồng nghiệp mới vô làm anh này lớn hơn e 2 tuổi, chưa lập gia đình, lúc đầu tụi e cũng bt thôi nhưng dần dà cảm mới nhau, rồi có nhắn tin ngọt ngào với nhau, có ý nghĩ sẽ có mqh mập mờ với nhau... nhưng rồi e suy nghĩ lại và thấy k thể làm như vậy dc, nếu ck e biết thì chắc chắn sẽ k tha thứ cho e. e biết mình sai nên đã dừng lại. nhưng cảm xúc là thứ thật khó nói, e nhớ anh kia quá và k biết phải làm sao vì gặp nhau mỗi ngày. 😢
ai cũng sẽ có những phút rung động như vậy hết á bạn. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua được, bạn cố lên nha, đừng cố tiếp xúc hay trò chuyện nếu bạn đã cảm thấy ko ổn nhé!
Có đôi khi chúng ta sẽ say nắng điều gì đó nhưng rồi thì cũng phải quay về với thực tại thôi bạn à, vì còn phải có trách nhiệm với gia đình
Có đôi lúc chúng ta sẽ cảm nắng 1 người khi nhìn thấy họ đẹp trai, tài giỏi, dịu dàng hơn. Nhưng chỉ vậy thôi bạn à. Đừng đi xa hơn, đánh đổi hạnh phúc hiện tại để được cái gì khi nó không có tương lai. Bạn xem phim ngôn tình nhiều vào, ngắm trai đẹp nhiều vào nhé, sẽ thấy trai bên ngoài cũng bình thường thôi, hehe/.