Mệt mỏi vì chồng vô tâm
các chị em ơi, hôm nay em muốn hỏi mọi người chồng mọi người có vô tâm ko ạ, sao giờ em nhìn đâu cũng thấy đàn ông là người quá vô tâm 😞. em và chồng quen nhau qua mai mối, lúc đó em 30 tuổi rồi nên gia đình và họ hàng hối thúc lắm, thế là quen nhau mới được 4 tháng, thấy chồng là người hiền lành, thật thà, có công ăn việc làm ổn định nên em đồng ý cưới. nhưng rồi khi có con, chồng ko hề phụ gì việc chăm con và cả việc nhà, vẫn như lúc trước chỉ đi làm rồi lúc về nhà thì chơi game, lâu lâu quay qua nói chuyện với con được 1,2 câu rồi thôi chứ ko ẵm bồng hay quan tâm vợ ntn. kiểu 2vc giờ nhạt như nước ốc, chồng em ko còn quan tâm em buồn vui, ngày hôm ấy như thế nào... sao mọi người có thể sống với những loại người vô tâm, thờ ơ, ko có EQ được nhỉ. 🥲🥲🥲
Đa số đàn ông nào cũng vô tâm á bạn. Mình nghĩ bạn nên ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng, xem có thay đổi chút nào không
Đọc mà em thấy mình may mắn vô cùng, chồng em cũng có đôi lúc vô tâm nhưng nói là sửa ngay, 2 vợ chồng bạn thử cùng nhau nói chuyện chia sẻ xem sao
đàn bà khổ, lấy chồng như canh bạc, hên thì gặp được người thương mình, không thì khổ cả đời, ai bảo lấy chồng rồi bớt khổ đâu chứ
hai bạn nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn để từ từ hiểu và quan tâm nhau hơn á
đàn ông 80% là vô tâm á e, tính họ vậy roài, giờ e sống vì con đi, rồi tích góp kinh tế, khi nào thấy chịu k nổi thì chia tay đi cho dễ sống, chứ đừng vì họ vô tâm mà xg em lúc nào cũng bùn rầu