Mẹ chồng toxic, ái kỷ, phải làm sao?
Mỗi nhà mỗi cảnh, chia sẻ cách ứng xử với mẹ chồng để chị em học hỏi áp dụng cho bản thân nhé ạ ^^
“Mẹ chồng em có tuyệt chiêu dỗi… bỏ ăn, khóc rấm rứt, dù chồng em có biết chuyện đó vô lý xong rốt cuộc cũng phải chiều theo ý…”
“Mẹ chồng em trước mặt mọi người lúc nào cũng tằn tiện, ăn kham uống khổ thể hiện dữ lắm, nói hay như giảng, thể hiện thương con thương cháu. Mà đâu ai biết sau lưng thì bắt hai vợ chồng em lo hết chuyện trong họ, lo luôn cho anh em dù họ có phá tới đâu. Chồng em ốm, mất việc bà cũng không chăm được ngày nào, đi ra đi vô nhiếc móc thở dài lo hết tiền, nhưng khách tới là kêu lo lắng cho con tới mất ngủ. Riết cưới nhau gần chục năm rồi mà tụi em chưa để riêng được khoản nào hộ thân chị ạ”.
“Mẹ chồng em thì ghét em theo kiểu ghen ấy chị. Em làm gì bà cũng chê, cũng nói, thể hiện rằng em không bằng bà. Em cũng nhẫn nhịn bao năm, nhưng nay bà thường xuyên chê em trước mặt con em nữa. Chồng em nói thì bà giãy nảy lên kêu bênh vợ bỏ mẹ”…
Đây chỉ là 3 ví dụ nhỏ trong việc mẹ chồng hay thậm chí bố/mẹ đẻ thường xuyên thao túng - can thiệp - chi phối cuộc sống riêng của con thế nào. Tất nhiên câu “ra riêng đi” hay “không phụ thuộc kinh tế thì không phụ thuộc chính trị” nói dễ hơn làm rất nhiều. Văn hoá Việt Nam và nhất là tình cảm gia đình rất khó để ta cư xử với nhau kiểu “tư bản”
Đối với các trường hợp như thế này, mình thường khuyên:
Khi chồng/vợ ca thán về mẹ họ, hãy CHỈ NGHE, đừng GÓP VÀO: Tâm lý học có một cái buồn cười đó là cha mẹ giống như cái nền móng gốc rễ định hình bản dạng cá nhân, nên dù có mục ruỗng hay có xấu xa thì chê cha mẹ cũng chính là tấn công vào chính bản thân họ. Nôm na là anh ấy/cô ấy chê thì được, nhưng mình chê vào là họ sẽ tự dưng bị bật chế độ phòng thủ ấy.
Bạn cứ ngồi nghe rồi đưa ra những giải pháp khả dĩ và để cho người kia tự ngấm rồi tự đưa ra quyết định. Vậy họ sẽ cảm thấy chủ động hơn và bớt đi mặc cảm đối diện với sự độc hại của cha mẹ. Nếu người bạn đời của bạn không nhận ra hoặc có ý né tránh, bạn có thể cho người đó thấy một vài ví dụ và hậu quả tương tự xảy ra trong nhà người quen biết, hoặc nhờ người có tiếng nói giá trị tác động dần, sẽ thuyết phục hơn là tấn công trực diện.
Nếu hai vợ chồng không thể ra riêng, cũng không thể làm lơ mẹ: Hãy cố gắng chuyển đổi dạng “có qua có lại” với bà và “chặt bớt các xúc tu”. Nghe ghê ha, nhưng để chung sống với người ái kỷ thì cũng phải có áo giáp, đó là sự thật. Bạn hãy dùng thủ thuật 2 đồng tình 1 thương lượng với bà, luôn nêu ra 2 câu mà vừa ý bà để cài 1 câu phù hợp ý chung vào, nhất là trước mặt những người bà thường hay thể hiện ấy, để chính bà cũng ngầm phải nhượng bộ. Đôi khi bạn mà giỏi thì cũng có thể thương lượng với bà theo dạng “bánh ít ném đi bánh quy ném lại” mà mục đích chính là cho bà thấy thà không dây còn hơn
Những người bên ngoài cũng không phải mù hết, hãy có ít nhất 1 người hiểu rõ sự tình của hai bạn và dám nói đôi lời với bố mẹ bạn, để ông bà khi định làm thì cũng cấn nhẹ lại á.
Trong trường hợp bôi xấu, hạ nhục bạn trước mặt con trẻ, thì hãy mạnh dạn ra riêng CÀNG SỚM CÀNG TỐT: Nếu ông bà không thay đổi thì sẽ KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC GẦN với cháu nữa. Cái này thật sự phũ nhưng thà đau ngắn còn hơn ảnh hưởng lâu dài. Trẻ con như giấy trắng, theo ông bà thì lệch lạc còn theo bố mẹ thì mất niềm tin vào giá trị đoàn kết gia đình. Mình có thể chịu đựng nhưng mình phải quyết định vì con, bạn nhé
Nói chuyện giãi bày thân tình, thu xếp chuyện gia đình cho ông/bà cảm thấy được an toàn để bỏ bớt sự cố gắng chi phối xuống: Không hiếm trường hợp cha mẹ toxic cũng vì sự tự ti bên trong, sự tổn thương quá khứ tạo thành sợ hãi ngầm, cảm giác bị gạt ra ngoài lề, bị bỏ rơi, bị lạc hậu với thời cuộc… khiến họ phải cố gắng điều khiển vào những đứa con. Người tổn thương lại đi tổn thương người khác là vậy á. Cách này khó, đòi hỏi tâm nhẫn, tỉnh, hiểu và thương. Bản thân mình nếu lỡ rơi vào cảnh này cũng chưa chắc đắc đạo đâu, nhưng mình biết đó là con đường của trái tim. Cũng may cho mình, bố mẹ hai bên đều cực kỳ hỗ trợ và thương yêu hai đứa.
Cuối bài, mình cũng không biết nói gì hơn bằng gửi tới (các) bạn một cái ôm thật chặt. Chính các bạn sẽ là người “end the circle” - chấm dứt vòng lặp độc hại bằng sự tỉnh thức và kiên tâm của mình nhé
"chị Liên Anh"
-------------------------
Bạn đang ngứa ngáy khó chịu vùng kín, nhưng ngại đi khám => hỏi bác sĩ ngay
➡️ Mẹ ơi, gia nhập cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby
id.marrybaby.vn
Chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp thôi phải không nè
Thương mom quá
hay quá chị, giống em quá