Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, có người mẹ nào không muốn những điều tốt nhất cho con
Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, có người mẹ nào không muốn những điều tốt nhất cho con. Thế nên, nếu có thể thì hãy đỡ đần. Nếu không đỡ đần được hãy an ủi. Nếu không an ủi được thì tốt nhất hãy im lặng đi. Chứ cứ nói những câu này thì mẹ bỉm nào cũng chạnh lòng lắm đấy!
Cre : Cơm tối
Thiệt đúng luôn. Không an ủi được thì thôi hãy im lặng đừng làm tổn thương cho các mẹ bỉm
Chuẩn luôn mom ạ
Con là được mẹ mang 9 tháng 10 ngày, chăm bẵm từng chút, mẹ luôn muốn dành tất cả cho con