Lấy chồng để làm gì?
Các chị em nhà mình ổn không? Chia sẻ cuộc sống sau khi lấy chồng đi nè. Mình thì sáng mở mắt ra là đưa con đi học, về đi chợ, dọn dẹp nhà cửa lại lo cơm trưa, chiều đón con lo cơm tối đưa con đi học thêm( 2 đứa). Tối chỉ các con học bài. Nhà 3 thế hệ, việc ai người ấy làm. Chồng chủ yếu đưa đón bé lớn.
Nói chung cũng phải chia sẻ mỗi người mỗi tay chứ 1 người từ sáng tới tối chắc mình stress chít mất
mình và chồng cùng chia sẻ công việc
may mắn hơn là mình được chồng cùng chia sẻ công việc nhà
Đây là chồng không thấu hiểu, không cùng san sẻ việc nhà nên sẽ rất mệt mỏi
vợ chồng là cùng nhau vun vén chứ như chị này toàn làm 1 mình thì đúng là k hiểu lấy chồng làm gì nữa hichic
mỗi người một tay cũng xây dựng gia đình
ăn chơi thoải mái đã rồi lấy ck sau
tất bật luôn từ sáng đến khuya luôn
có chồng mà cứ như không nhỉ
cho đến hiện tại việc nhà chồng mình vẫn luôn san sẻ với mình, may mắn
thật ngưỡng mộ chị