Mấy nay rần rần vụ Pơ kể chuyện, bả í kể vụ em rể bả ngoại tình mà nó cuốn chấn động cả mạng xã h
... Xem thêmLàm sao giữ lửa hôn nhân?
Để đi đến cuối đoạn đường cùng nhau thì đây phải dễ dàng cả nhà nhỉ ^^. Cùng mình xem thử có đúng với các mom ko nha:
1 . Tán tỉnh (tìm hiểu)
2 . Trăng mật (khoảng thời gian mới yêu luôn là tuyệt nhất)
3 . Vỡ mộng (bắt đầu nhìn ra những tật xấu của nhau)
4 . Thất vọng (thường là có những bất đồng dễ gây cãi nhau)
5 . Thấu hiểu (bắt đầu biết nghĩ cho nhau, chấp nhận mặt xấu của đối phương)
6 . Lâu dài (chọn cùng nhau cố gắng chứ không chọn buông tay)
Cuộc hôn nhân nào là không có sóng gió? Sẽ có lúc tình yêu rạo rực thì cũng sẽ có lúc nhàm chán thậm chí có cảm giác như đã hết yêu. Chỉ là 2 người cùng nhau còn muốn cố gắng vượt qua giai đoạn đó hay không? Vì thế mỗi khi cả hai có những suy nghĩ chông chênh hãy thử nhìn lại kỹ niệm đẹp để cùng nhau cố gắng vượt qua sóng gió nha
Nhiều người có thể làm ta vui, làm ta cười nhưng người thật lòng thì chỉ có một mà thôi
Em chắc trải qua hết mấy giai đoạn này trước khi kết hôn luôn á =))
Em chắc trải qua hết mấy giai đoạn này trước khi kết hôn luôn á =))
Theo mình trong hôn nhân cần có sự thấu hiểu, tin tưởng, tôn trọng và chung thủy. Dù 1 năm 5 năm hay 10 năm nếu duy trì được những điều này thì lửa hôn nhân sẽ luôn được giữ mãi
mỗi lần giận chồng tứt điên luôn, có nhiều lúc mình cáu luôn với con
ta nói cái giai đoạn vỡ mộng tuột mood dữ lắm à, thật sự trải qua rồi thấy đúng gì đâu
Haha ai cũng vậy mom ha, mà từ từ cũng gặt được quả ngọt thôi nếu kiên trì.