Làm sao để được ăn riêng
Em lấy chồng được 3 năm, giờ đang ăn chung với mẹ chồng và a chồng, mà giờ e muốn ăn riêng vì e thấy bất tiện thì chồng e lại bảo e quá đáng
Nói qua về a chồng thì a ấy gđ đổ vỡ giờ nuôi 1 con nhưng 3 năm e lấy về ăn chung ở chung a ấy cũng chẳng hộ vc e đc cái gì, đến tiền điện tiền nước tiền mạng cái gì cũng tới tay vc e mà mẹ chồng thấy vậy cũng cứ dửng dưng coi như việc bth
Hàng tháng a cũng k bảo là hộ vc e ít tiền điện hay như nào nên e muốn ăn riêng vì mẹ chồng e vẫn còn đi làm được nên mẹ và a, cháu ăn với nhau là hợp lí
Khổ cái chồng e cứ nhắc đến chuyện ăn riêng là bắt đầu xị mặt rồi nói là e quá đáng, ủa e quá đáng lắm hã mn
Chỉ có ra riêng luôn mới được bạn ơi, mỗi ngày nói 1 chút khó khăn của vc với chồng
Ban thử sau khi qh xong bạn thủ thỉ nhỏ nhẹ với chồng xem sao, mình nói nhẹ nhàng, có sức thuyết phục nha thì có khả năng chồng b sẽ nghĩ lại đó.
bạn nói với chồng chi tiêu gia đình cũng khó khăn, cần dành dụm thêm tiên để đầu tư hay cho con đi học thêm gì nên muốn anh chồng chịu phụ tiền nhà cửa chung thử xem
Sống chung thế này cũng không hay, thuê nhà ở riêng thôi bạn ơi
Thì cứ ăn thôi chứ xin gì, nói rõ thông báo là xong, còn ai ăn chung thì ăn, phần bạn bạn ăn, chồng thương vợ ắt sẽ theo vợ. Chứ anh chồng không biết điều thì đắn đo chi