🔥 Bài đăng hot nhất

Làm dâu có "đặc sản" gì chị em cùng share nào?

1. Mẹ chồng: "Mỗi tháng H đưa nó 2tr mua thuốc" (H là chồng mình; nó là mình đang mang bầu)

- Chị chồng 38 tuổi, độc thân, đáp: "Lấy chồng có lợi ghê" ..."lấy chồng chả đóng góp gì, chả lo nghĩ gì vậy thì ai chả muốn lấy chồng".

2. Mùng 2 tết dự sinh. Mùng 1 tết vẫn chưa đẻ. Sáng mùng 1 mình vẫn dậy sớm nấu nướng, đến tối mình bảo chồng là mai em không dậy sớm như nay nữa đâu, chồng bảo "anh thấy dậy như hôm nay cũng đc mà".

Được chứ sao không, nhà 5 người lớn: bố chồng ngồi uống cà phê, chồng dậy sau chỉ việc thái giò chặt gà, mẹ chồng dậy xong lúc đấy mới gọi chị chồng dậy, dậy xong là thắp hương. Còn lại thức ăn tự chín và tự chạy lên mâm chờ cúng 🤣

3. Mình đi đẻ, đẻ mổ, đc 2 ngày mình vịn đi vệ sinh xong bị cảm, cố lết lên giường, bà hỏi có cần đỡ không, mình bảo không vì mình sợ bục vết mổ. Một lúc sau mình run không nói đc, chỉ biết bật khóc, bà đi gọi y tá, y tá bảo "sao ko bảo mẹ chồng lấy cho cái áo khoác, hay là mẹ chồng nên ngại?"

Mẹ chồng mình đáp: "có gì đâu mà ngại, cũng chỉ là đồng lần thôi". 😀

4. Đẻ đc khoảng 2 tuần thì mẹ chồng bị cúm, lúc đó đỉnh điểm covid. Mình cứ thấy đeo khẩu trang nên hỏi mẹ bị sao. Bà bảo bị cúm. Mình nhớ trc đó bà có kể bảo uống cái sữa alpha lipid tăng đề kháng nên lâu lâu mới bị cúm. Thế là mình bảo chồng mua hộp sữa đó cho bà (mình đã ck, chồng chỉ việc mang về). Về sau đọc tin nhắn giữa mẹ chồng với con gái, mẹ chồng bảo: "mấy hôm mẹ mua quần áo khăn tắm cho bé. T nó trả nợ mẹ một hôm sữa. Tự mua cho mua cho mí quý chứ, trả nợ nóng thế, đâu có trả nợ kịp!" (T là mình). Từ ấy đ' có hộp sữa alpha lipid nào luôn. May quá, đắt hơn 1tr chứ rẻ rúng gì.

5. Nhà ngoại và nhà chồng mình cách nhau khoảng 1km. Con mình hồi ấy được 4 tháng rưỡi. Khoảng 1 tuần 1 lần mình lại về ngoại và cũng có hôm ăn cơm tối xong mới về nhà chồng. Mỗi lần mình đều báo mẹ chồng và mỗi lần về đều đi xe ô tô của anh họ đưa đón mình về. Nhưng mẹ chồng vẫn khó chịu vì không nghe lời bà.

6. Lúc ấy mình vẫn nghỉ thai sản, con thì bé. Hai ông bà đều đã nghỉ hưu nhưng ông thì làm việc của ông, bà thì sáng đi chơi đến 11h trưa (chơi thể thao), chiều thì ở trên phòng không hề xuống chơi với cháu hay ỏ ê gì cháu. Mình ở nhà con cái cơm nước, giặt giũ đái ỉa của con, nhà cửa mình không để quá bẩn và bừa bộn, quanh quẩn 1 ngày chỉ lo cho con, lo cho bản thân và nấu cơm rửa bát quét nhà, ngoài ra còn tranh thủ lúc chồng đc nghỉ trông con cho để sang ngoại (lúc mình đẻ đc 4 ngày thì bố mẹ đẻ mình bị tai nạn, bố bị nhẹ xây xước thôi, còn mẹ bị nặng, cả nửa năm ko đi lại đc bình thường). Mẹ chồng mách chồng mình là như ở trọ, chưa bao giờ dọn cho mẹ tầng 2 (mình ở tầng 1, tầng 2 là mẹ chồng và chị chồng trên đó), sân phơi thì từ ngày có con mình mới không giặt giũ gì trên đó nữa nên từ ấy ko dọn; bịch bỉm vì quá nắng nóng và 1 mình chăm con nên mình ko đi vứt được, nhưng mình đã để sẵn trong túi bóng đen buộc chặt và để cửa phòng, định bụng chiều tối đi vứt, nhưng vì bận nấu cơm nên quên, đúng lúc mình đang nấu thì mẹ chồng bảo vứt bịch bỉm đi. Sau đó đọc tin nhắn thấy méc chồng mình cả việc ấy. 😎

7. Mẹ chồng có cô con gái lớn gần 4 mươi chưa lấy chồng, làm xa nhà khoảng 70-80km, tuần về 1 lần nhưng từ hồi có em dâu thì khoảng 2-3 tuần về lần. Mẹ chồng đổ cho mình là mặt nặng mày nhẹ, chả nói chả rằng, làm chị buồn. Rồi là chị không ăn bám em đâu. 😏 Ỏ..

4
2.6k
8 Bình luận

Drama quá nè

2 tuần trước
Thích
Trả lời

Trước mình cưới chồng, chị chồng mình tự ý giở thùng tiền cưới ra đếm mà chẳng báo cáo hay ghi lại giúp mình là ai đi bao nhiêu bao nhiêu luôn ý, mình combat lại bà ý vì tự tiện thì sau đấy bả đi nói xấu mình khắp xóm và dòng họ, nói mình dâu mới mà dữ dằn các thứ, không biết điều các kiểu luôn ý, mọi người coi có chịu nổi không

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Tặng e-voucher 50K, 100K mua sắm bỉm sữa cho con + Hỏi bác sĩ trực tuyến miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby, tham gia ngay

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Nói chung là đặc sản luôn :v

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng mà còn là bà cô già ế nữa thì thôi biết cái cảnh rồi.

1 tháng trước
Thích
Trả lời

mẹ chồng nàng dâu đã đủ mệt rồi ây, ở đây mình còn bị thêm cả việc chị chồng nàng dâu đây. Những ai gặp phải một bà chị chồng soi mói, nhiều chuyện đã vậy còn đanh đá ngang mẹ chồng thì sẽ hiểu địa ngục của địa ngục là gì luôn ấy hic :(

1 tháng trước
Thích
Trả lời

mình thì lãnh đủ bắt bẻ, soi mói, nói xấu,ngoài miệng thì coi con như con cái trong gia đình, còn khi có chuyện thì nói con dâu này con dâu nọ. Coi như con trong nhà mà đòi đi rửa hình gia đình chừa con dâu ra thiệt mắc cười á tại vì mình bận ko biết tấm hình ( hình ăn cưới em gái chồng) đó chụp khi nào. Buồn cười thật

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Toàn những chuyện nho nhỏ nhưng không xử lý tốt sẽ thành mâu thuẫn. Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở. Sống chung lại càng nảy sinh nhiều vấn đề, cả hai bên đều không hiểu chuyện thì sẽ càng xích mích nhiều, Nhất là mẹ chồng là người sống hơn nửa đời người mà không biết xử sự nữa thì thôi dẹp luôn

1 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!