Em nên làm gì bây giờ????
Em xin phép dc tâm sự trải lòng và mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi ng
Chuyện là e và ny đã yêu dc 6 năm và chuẩn bị cưới.Vài hôm trc e có phát hiện a dấu e tải tele về và xem mấy nhóm gọi đào,từ trước giờ e luôn tin tưởng a trong vấn đề này, mà kể cả anh tải về e cũng chỉ nghĩ nó dừng lại ở tò mò, nhưng không a đã nhắn hỏi 1 nick là Em có rảnh không?
Khi e đọc được những dòng đó e như chết lặng và không còn làm ầm lên như những lần cãi nhau khác
Thật sự e đang rất rối và tâm trạng k hề tốt chút nào
Em nghĩ rằng đang hạnh phúc vậy đang cùng nhau tốt lên tại sao anh lại k bản lĩnh trước xã hội đầy toxic này
Hiện thái độ anh thì hối hận và cố gắng làm e vui nhưng e k thể nào quay trở về như lúc đầu dc,đó là niềm hi vọng duy nhất của e giờ cũng xảy ra r
nếu đã có như vậy thì sau này khó bỏ lắm vì đàn ông đã quen thói thì sợ là bản tính rồi ấy em
nếu v bạn cho bạn trai bạn cơ hội sửa đổi xem sao
Nói chung là biết trước đỡ đau khổ nên rời đi sớm bạn ơi
té liền bạn ơi, đỡ đau khổ sau này
chạy nhanh bạn ơi, cái nết ko đổi đâu chẳng qua giấu kĩ thôi
người có tính đó ko đổi được đâu