1. Mẹ chồng: "Mỗi tháng H đưa nó 2tr mua thuốc" (H là chồng mình; nó là mình đang mang bầu)
- Chị chồng 38 tuổi, độc thân, đáp: "Lấy chồng có
... Xem thêm🔥 Bài đăng hot nhất
Các mom nào đã 2-3 đứa con cho e xin ít kinh nghiệm với ạ. Có nên đi làm không hay đợi 2-3 năm nữa con lớn hơn thì đi làm.
Hoàn cảnh của em là vc em ở riêng, 1 mình chồng em đi làm nuôi mấy mẹ con em. Kinh tế gia đình ổn, không thiếu thốn gì, nhưng ck e đi làm xa, 1 tuần mới về 1 lần cuối tuần. Ck e đi làm lương đưa hết cho vợ để lo nhà cửa. Sắp tới, gần nhà em có cty mới mở có đăng tuyển công nhân, em tính gửi con đi làm, đứa nhỏ thi 1,5 và đứa lớn thì 3,5. Em sợ e đi gửi rồi con ốm ko ai chăm ạ :(
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Cố găng chờ con lớn thêm chút rồi đi làm bạn ạ. Sẽ thật tuyệt nếu trong những năm đầu đời bé được bên cạnh mẹ nhiều hơn
em cảm ơn các chị nhiều lắm ạ, hôm nay em đã có dũng khí ở nhà rồi, 1 phần e cũng sợ lời ra tiếng vào ở nhà ăn bám ck, ko làm được gì nên mấy nay e có hơi buồn suy nghĩ ko sáng suốt. Bây giờ e mạnh mẽ lại rồi. e sẽ ở nhà chăm con, ráng sắp xếp nhà cửa tươm tất ạ
Nếu điều kiện ổn thì từ từ cũng được bạn ơi. Cho đi học sớm quá tội con
nếu ở riêng có 2 vợ chồng mà bạn đi làm nữa là cực lắm á
Con mình từ lúc gửi đi học có bệnh lặt vặt hoài í Mom, ko ai phụ mình thì mình ráng hy sinh thêm 1-2 năm nữa đj a
Theo mình thôi nha, nếu kinh tế ổn thì mom đợi con lớn xíu rồi đi làm, thời gian đầu con vẫn cần mẹ bên cạnh nhiều mà.