Đồng đều giữa tình yêu thương
Trong gia đình làm thế nào để có thể cân bằng giữa tình thương yêu của ba mẹ dành cho các con, đó không chỉ là câu hỏi khó và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống không phải dễ. Bạn có chắc rằng bạn thương hai bé ở nhà của mình bằng nhau, câu trả lời là không hẳn đâu bạn ạ, vì ở một khía cạnh nào đó tình yêu của bạn sẽ nghiêng về một bé dù là ít hay nhiều, ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, huống hồ cho đó là tình yêu thương. Nhưng mà mình chỉ mong một điều là bậc cha mẹ cần có cái nhìn bao quát hơn, dù là thương bé nào nhiều hơn thì cũng đừng thể hiện ra bên ngoài vì như thế sẽ tạo cho bé còn lại sự mặc cảm và tự ti, vì sao mình không được yêu như vậy. Bởi thế cha mẹ nên học cách cân bằng và chan hòa tình yêu đối với các thành viên trong gia đình mình nhé. 164
Đôi lúc mình cũng cảm thấy mình thương không đều. Những cũng cố gắng điều chỉnh lại để cân bằng giữa các con
Hiện tại thì mình thương 2 bé như nhau, nhưng mà đúng là có lúc thiên vị em bé nhỏ hơn. ví như có miếng ăn ngon cũng chia cho em bé phần nhiều hơn một xíu, chị hai thì ít 1 xíu. Mình sẽ xem lại cách mình thương các con, cảm ơn bài viết của bạn
Đúng rồi bạn >< ngộ lắm, như nhà mình đứa nào ngoan từ nhỏ là đứa đó dc ba thương nhiều, nhưng còn mẹ mình thì lại thương con út hơn. Mặc khác, khi lớn lên thì mình lại cảm nhận đứa nào làm ra nhiều tiền hơn là đứa đó được thương nhiều hơn thôi haha