mình trước giờ đều ko nghĩ rằng sẽ có nhiều cặp đôi đi với nhau đến hết cuộc đời vậy nên mình chủ trương là trân trọng giây phút hiện tại nhưng ko quá mong đợi vào tương lai, do đó mình luôn làm chủ cuộc sống của mình ở các khía cạnh sau:
- mình độc lập tài chính, mình và chồng từ khi lấy nhau vẫn chia tài chính ra, mình lo tiền ăn uống, chồng lo tiền nhà và tiền học của con. do đó, ngoài tiền chi cho gd mình vẫn có tiền tiết kiệm riêng.
- độc lập về thú vui. từ trước khi lấy chồng tính mình thích đi du lịch, thì sau khi lấy chồng mình vẫn giữ thú vui này chứ ko vì người này người kia lời ra tiếng vào mà bỏ đi thú vui của bản thân.
- mình làm tròn bổn phận của con dâu nhưng ko nương tựa/chiều chuộng gia đình chồng. những dịp giỗ lễ mình thường mua đồ về và phụ làm một số thứ nhưng ko ôm hết vào mình mà vẫn kêu gọi em chồng phụ làm, cực hay ko cực trong mấy dịp này là do cách chúng ta xử lý vấn đề đó mn.
- mình vẫn giữ mqh bạn bè của mình. tất nhiên có gd thì dành nhiều thời gian cho dg nhưng mình ko bỏ hết bạn bè, mình vẫn tranh thủ sx thời gian gặp bạn thân, vd buổi trưa khi đi ăn ở vp...
- mình độc lập về suy nghĩ, mình chia sẻ tất cả mọi thứ với chồng nhưng chồng chỉ gợi mở cho mình thôi chứ quyết định là ở mình, mình ko thuộc dạng cái gì cũng răm rắp nghe lời chồng.
mình biết là nhiều chị em ở đây nghe mình nói vầy sẽ nghĩ mình sao mà cứng rắn dữ nhưng đó là tính cách của mình và mình thấy như vậy phù hợp với mình. các bạn cũng hãy làm những gì phù hợp với các bạn nhé, chúc các bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống
Làm gì làm cũng phải có kinh tế mới có tiếng nói bạn nhỉ
Mình cũng không ôm đồm mọi việc. biết nhiều chỉ thêm cực thân thôi
Đôi khi vậy mà hãy bạn à, chứ lo quá cũng chẳng được gì mà còn làm mình bực thêm