Là phụ nữ, là 1 người vợ, và vừa lên chức mẹ cách đây ko lâu, với mình có rất nhiều điều mình thấy tự hào về bản thân mình.
- Mình luôn tìm niềm vui trong những thứ đơn giản, ăn 1 bữa sáng ngon miệng, nghe 1 bài hát hay, đọc 1 quyển sách tâm đắc là đủ làm mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mỗi ngày.
- Mình đã tự tay chăm con cho đến lúc con 2 tuổi mới đi làm lại. Vì mình biết 3 năm đầu đời là rất quan trọng với con cho nên mình hy sinh sự nghiệp lại một thời gian để ở nhà chăm con. 2 năm đó tuy có nhiều lúc stress kinh khủng nhưng vì tình yêu dành cho con mà mình đã vượt qua và chăm con hết sức mình.
- Mình luôn vun vén cho hạnh phúc gia đình, chăm lo cho chồng và gia đình chồng, phải đạo làm dâu, may mắn là nhà chồng mình cũng rất thương mình nên mình ko hề thấy cô đơn ở gia đình chồng.
- Dù đã sinh con nhưng mình vẫn chăm chỉ tập thể dục đều đặn chứ ko bỏ bê cơ thể hoặc ăn mặc luộm thuộm dù chỉ ở nhà thôi. Mình hiểu rằng cơ thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất với mình.
- Mình tự chủ về mặt tài chính. Trước khi kết hôn mình đã để dành được một số tiền kha khá để tự chủ về tài chính ngay khi đã kết hôn, vì vậy trong 2 năm ở nhà mình ko phải ngửa tay xin chồng do đó cuộc sống hôn nhân của mình ko bị đặt nặng vấn đề tài chính. Do đó, mình thấy hạnh phúc hơn.
Chúc cho tất cả chị em ngày 20/10 thật vui vẻ, lúc nào cũng xinh tươi và làm chủ cuộc sống của mình nhé. 🥳🥳🥳
Chúc bạn luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé
chúc bạn may mắn có giải.
Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn bạn ha.
ủng hộ bạn nhé
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tự tin nhắn gửi yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 9/11 trên cộng đồng Gia đình, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.