Với mình là một người phụ nữ, người vợ, người mẹ là một điều rất có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Mình tự hào nhất với bản thân mình về 5 điều sau:
- Chuẩn bị kỹ càng về tinh thần và tài chính trước khi có em bé. Điều này đã giúp mình có quá trình mang thai và sau sinh khá ổn vì mình đã tham khảo và chuẩn bị tinh thần cho mình nhiều nên ko bị quá bỡ ngỡ và nhờ có tài chính nên mình chọn những điều tốt nhất cho mình và con.
- Mình đã cố gắng hết sức để cho con bú đến 1 tuổi rưỡi, dù có mệt mỏi và ảnh hưởng đến vóc dáng nhưng với mình sức khỏe của con là quan trọng nhất.
- Mình thương con nhưng ko đặt nặng nhiều hy vọng và gánh nặng cho con. Mình chỉ mong con khỏe mạnh và sống hạnh phúc là được.
- Dù sinh con và nuôi con khá vất vả nhưng mình đã dũng cảm quyết định sẽ sinh thêm 1 em bé nữa để có 2 chị em lớn lên cùng nhau.
- Mình là người quan trọng gia đình nhất nên mình cảm thấy hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình.
Mình hy vọng chị em chúng mình đều luôn cảm thấy hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chúng ta.
Mom làm mình ngưỡng mộ quá ^^
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tự tin nhắn gửi yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 9/11 trên cộng đồng Gia đình, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Bạn quả là một người mẹ tuyệt vời hy sinh vì con
Chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nhé
Mom thật giỏi quá, ngưỡng mộ lắm ạ