Nhân dịp MarryBaby tổ chức phong trào xưng bá xưng vương cho các chị em, tự dưng em cũng hào hứng chen chân ghê ^^
5 điều em tự nào về mình:
- Đi du lịch trước khi lấy chồng: Cái này e cố tình đi chơi với nhóm bạn, đi 1 mình trước khi cưới cho thiệt đã. Do e biết là sau khi cưới mình sẽ vướng bận rất nhiều thứ nên sẽ không còn thoải mái như trước.
- Học xong thạc sĩ trước khi lấy chồng: Cũng giống như trên, em đã lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành, e rất vui và tự hào về mình hihi
- Lập gia đình trước năm 28 tuổi: Bản thân e cảm thấy sẵn sàng lấy chồng và khi bước vào đời sống hôn nhân em thấy vui, hạnh phúc với người mình đã chọn
- Chuẩn bị kế hoạch mang thai: Trước khi mang thai, em đã dành dụm 1 số tiền phòng thân và cho con trong khoảng 6 tháng nghỉ thai sản ở nhà, chấp nhận ở nhà thêm để gần con cho đến khi con 1 tuổi.
- Có công việc ổn định thu nhập: Em bán hàng online, vừa bán vừa trong con, thu nhập ko nhiều nhưng đủ trang trải những thứ em cần mua.
Chúc các chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất không chỉ đối với gia đình mà còn đối với chính bản thân mình nhé!
Được chăm con thì quá tuyệt vời rồi mom ha, em sinh ngay mùa dịch nên cũng may mắn được làm online.
Chúc bạn những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn
ủng hộ bạn nhé
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tự tin nhắn gửi yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 9/11 trên cộng đồng Gia đình, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Ủng hộ nàng nè
Chúc bạn hoàn thành đủ nhé. Mình cũng đặt mục tiêu mà chưa kịp thực hiện đã lấy chồng rồi. Kk