mình từng thất bại trong hôn nhân, lúc đó đau khổ lắm, vật vã lắm, tự trách mình nhiều lắm, tự hỏi rằng có phải mình đã sai mới ra nông nỗi này. nhưng thời gian qua đi, nhìn người cũ nhanh chóng có người mới, mình nhận ra tình cảm đã hết thì ko nên tự dằn vặt bản thân mình chỉ làm mình đau khổ mà thôi, lúc đó mình ra quán cafe ngồi viết nhật ký, mình ngồi list ra hết tất cả những điểm tốt của bản thân, giờ ghia lại ở đây 5 điểm:
- mình là người chung thủy, dù lúc 2vc có lục đục thì mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bội bạc chồng.
- mình đã hết sức níu kéo mqh này, mình suggest vc cho nhau 3 tháng suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định dừng lại.
- mình ko tranh giành tài sản với chồng.
- mình kết thúc hôn nhân một cách văn minh nhất có thể.
- mình giữ sự tôn trọng dành cho gia đình chồng sau chia tay.
chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha ^^
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tự tin nhắn gửi yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 9/11 trên cộng đồng Gia đình, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Mong là thời gian sẽ làm dịu lại vết thương lòng và hạnh phúc đang mỉm cười chờ đón bạn ở phía trước
Chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nhé