Câu chuyện của mình có thể là hơi khác với mọi người một xíu. 2 vc mình cưới nhau dc 5 năm nhưng khó có em bé, đi khám thì bs khuyên nên thụ tinh nhân tạo thì khả năng có mới cao nhưng vì chi phí mắc quá, tầm hơn 150tr nên vc mình chưa đủ tiền làm, đang trong quá trình để dành tiền thì như một niềm vui bất ngờ con đến với vợ chồng mình tự nhiên. Nhưng cũng vì sk hơi yếu nên quá trình mang thai của mình vất vả và nhiều lo lắng hơn các bạn khác. Mới hơn 3 tháng là mình đã phải nghỉ việc và gần như chỉ nằm ở nhà dưỡng thai, ko làm gì nhiều, cũng có 1 lần xém nữa ko giữ dc bé, nhưng may mắn thay con mình đã ko bỏ cuộc, đây là điều mình tự hào nhất. Điều thứ 2 là dù sinh sớm hơn bt 3 tuần nhưng con mình trv vẫn phát triển đầy đủ và khỏe mạnh, mình rất vui vì điều này. Thứ 3 là trong suốt quá trình đó mình đều có chồng chăm sóc và thường yêu 2 mẹ con mình. Thứ 4 là mình đã giữ được tinh thần và sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Thứ 5 là cả nhà mình rất vui khi đã có thêm thành viên mới.
chúc bạn luôn vui vẻ nhé ^^
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tự tin nhắn gửi yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 9/11 trên cộng đồng Gia đình, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Chúc mừng cả nhà có thêm thành viên mới, hạnh phúc sẽ đến với những ai có hy vọng
Chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nhé