Nhờ cuộc thi nên mình cũng ngồi lại và nghĩ về 5 điều bản thân đã làm được, mình tâm đắc, tự hào nhất, xin "bốc phét "cùng các mom ạ, ^__^ 😄😄
- Mình 30 tuổi,hồi ấy chọn học ngành du lịch vì mình thích đi đây đi đó, làm được 8 năm rồi, cũng đi được khá nhiều nơi trong và ngoài nước. Trải nghiệm rất nhiều về văn hóa và học thêm nhiều kiến thức mới.
- Mình có công việc ổn định, thu nhập tốt, tự mua nhà cho mình, không lệ thuộc vào ai. Chưa muốn có chồng dù mỗi lần về nhà là ai cũng hỏi "Bao giờ lấy chồng?'
- Mình là người biết cách ăn mặc, trang điểm, không thích xuất hiện lôi thôi trước mặt người khác, cũng có thể do tính chất công việc. Mình luôn biết chăm sóc bản thân, tự tin trước đám đông
- Tính cách mình khá tốt, thích giúp đỡ mọi người, luôn nhiệt tình năng nổ, thích giao lưu và kết bạn. Nên có thể nói mình rất được nhiều người quý mên, đồng nghiệp cũng yêu quý.
- Vì mình không có gánh nặng chồng con nên mình cũng khá thoải mái khi chăm sóc cho ba mẹ và các anh chị em trong nhà.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình. Mình rất thích giải thưởng lần này của MarryBaby nên mình tham gia, các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn.
chúc bạn may mắn có giải.
chúc bạn được giải nha
Chúc bạn may mắn đạt giải nha.
ủng hộ bạn nhé
Chúc bạn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Chúc bạn luôn tự tin và xinh đẹp
Chúc bạn đạt giải
bạn qua ủng hộ minh nha
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi “Tự tin nhắn gửi yêu thương”. Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 9/11 trên cộng đồng Gia đình, đừng quên tích cực kêu gọi nhiều lượt bình luận cho bài dự thi của mình nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Chuẩn tự tin luôn nè. Hihi