Con đọc cho em nghe bài thơ này mà thấy yêu yêu quá cả nhà ơi
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Kho thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ôi mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm.
Con đọc cho em nghe bài thơ này mà thấy yêu yêu quá cả nhà ơi
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Kho thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ôi mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm.
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Cả nhà vui quá ạ, bé dễ thương lắm
Con mình cũng mê nước dừa lắm, uống mát nè hihi
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi của cộng đồng Gia đình MarryBaby. Nếu bạn muốn gửi thêm ảnh cho các hoạt động có thể comment thêm hình bên dưới bài dự thi của bạn nhé! Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 6/7/2022 đừng quên tích cực tương tác và kêu gọi nhiều lượt thả tim cho bài dự thi của mình để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn nhé.
Chúc bạn nhiều may mắn và sức khỏe.