Bài thơ này đc bạn lớn nhà mình đọc suốt, nên mình dùng bài thơ này để làm bài gửi dự thi luôn nakk
EM YÊU NHÀ EM
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao rau muống cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con nghe nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em.
Hai chị em dễ thương lắm ạ
Đủ nếp đủ tẻ mom hạnh phúc quá luôn rồi á, chúc may mắn nha
Cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi của cộng đồng Gia đình MarryBaby. Nếu bạn muốn gửi thêm ảnh cho các hoạt động có thể comment thêm hình bên dưới bài dự thi của bạn nhé! Trong thời gian chờ đợi kết quả vào ngày 6/7/2022 đừng quên tích cực tương tác và kêu gọi nhiều lượt thả tim cho bài dự thi của mình để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn nhé.
Chúc bạn nhiều may mắn và sức khỏe.