Ck nhắn tin với gái hư hỏng qua zalo
Mới đầu tuần mà em đã bị sao quả tạ đè rồi các chị. Bọn em cưới nhau được 4 tháng, hai vợ chồng vẫn vui vẻ chỉ đôi lúc mới có lời qua tiếng lại thôi. Tối qua sau khi đi chơi về, ck em mệt quá ngủ hơi sớm, em thấy điện thoại a cứ có tin nhắn zalo đến hoài, nên cũng tò mò xem thử. Thì e phát hiện ra là ck em nhắn tin qua lại với mấy đứa con gái hư hỏng, em xem thì kiểu mấy nhỏ này gửi tin nhắn gạ gẫm, ck e cũng nhắn lại kiểu đong đưa, nhưng xem kỹ thì chưa từng hẹn gặp nhau, mà có hay chưa e cũng chả biết được huhu. Ck em gửi ảnh thật cho phía bên đó luôn. Nhắn với nhau 3 ngày gì đó thì e vô tình biết đc.
Sáng nay e nói thẳng hỏi thẳng ck hỏi anh sao lại làm mấy chuyện mà e không ngờ tới như thế này....Ck e làu bàu ngược lại e các chị ơi, bảo vk kiếm cớ gây chuyện, bảo là ck nt chơi chơi thôi chứ nào ngủ với nhỏ nào đâu mà vk làm lớn chuyện. Thật sự e sốc và mất niềm tin vào ck em. Ck e còn khẳng định nt qua lại với mấy nhỏ này nó rất bình thường, bạn ck a bị nhắn đầy, bảo e đừng lo thái quá......
Mọi người có ai có thể có lời khuyên gì cho e với ah?
Chung thủy thì phải chung thủy cả trong tư tưởng luôn chứ ạ.
Nếu là mình thì không bao giờ chấp nhận chuyện đó nha.
Người người tiêm thì sẽ không nhắn tin đưa đẩy đâu mom. Giờ có thể không có nhưng tương lai nếu gặp trường hợp trực tiếp chắc lăn luôn lên giường
từ từ rồi cung quên và qua à mom ơi, cái này đàn ông hay tò mò á, mình nhắc chừng với giận vậy chắc ko dám nữa đâu
Vời mình vợ chồng phải rõ ràng, chung thủy ngay cả ở ngoài đời hay trong tin nhắn