Chuyện cãi nhau
Em năm nay 35tuoi VC hay cãi vã nhiều lý do .hôm qua em bực mình quá dắt xe đi rạo lúc 10h tôi đến 11h em về chồng khoá hết cửa thay ổ khóa cho em vào .cho em hỏi em sai ko ạ.
Em năm nay 35tuoi VC hay cãi vã nhiều lý do .hôm qua em bực mình quá dắt xe đi rạo lúc 10h tôi đến 11h em về chồng khoá hết cửa thay ổ khóa cho em vào .cho em hỏi em sai ko ạ.
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Ngày xưa mình hứa với nhau khi vợ chồng giận nhau thì không ai tự ý bỏ nhà đi, nên luôn tìm mỗi người một góc rồi bình tĩnh lại. Mom bực tức đi cũng không có gì sai cả, sai là ở chỗ khuya nguy hiểm, lần sau mom chú ý hơn, giận gì giận cũng phải giữ an toàn hco bản thân. CÒn chồng nhốt bạn là sai quá sai luôn.
Y chang mình hôi xưa, kiểu em cương anh cũng cương luôn ko ai chịu thua ai á. Đối với trường hợp này, mình phải vùa đắm vừa xoa mom ơi! Được thì nói chuyện với nhau, ko thì hất ổng ra khỏi phòng, đừng cho ổng vô phòng.
Ông chồng cộc tính vậy, bạn sai khi đi khuya nhưng lẽ ra chồng nên lo lắng chứ sao lại làm vậy
Có lần mình giận cũng bỏ đi lúc nửa đêm. Và cũng không đến nỗi bị thay hết ổ khoá như mom. Mình nghĩ như trường hợp gia đình mom thì lần sau tìm cách giải quyết khác chứ đừng bỏ đi chỉ thiệt cho bản thân