CHỌN CHỒNG GIỐNG NHƯ CHIM LÀM TỔ

CHỌN CHỒNG GIỐNG NHƯ CHIM LÀM TỔ


Có bạn gái hỏi: "Thầy ơi, giờ .....em muốn ly hôn, thầy tư vấn được không? Theo thầy em còn cái gì"!


Thầy Trả lời: Ly hôn thì gặp luật sư. Còn Ly hôn xong em còn cái nịt 😂.


Bố mẹ nuôi ăn học bằng con nhà người. Dậy thì thành công. Ra trường có việc làm khối người mơ ước. Tưởng ổn, đùng 1 cái bập vào một anh, sau là chồng, mối tình đầu cũng là ... tình cuối. Đấy, nói rồi, con gái ngoan quá có khi không tốt. Không ngoan 1 tí, học ít 1 tí, yêu sớm 1 tí, gặp nhiều giai 1 tí, có khi lại chọn đúng người, thầy bảo rồi cấm nghe, cứ ngồi cười, tưởng thầy nói đùa.


Lý do bạn gái này chọn anh này là thấy HIỀN LÀNH. Hóa ra thấy vậy mà không phải vậy. Cái hiền lành ấy nó CẢM TÍNH lắm. Hoàn cảnh nó xô đẩy, nó thay đổi, là nó biến chất ngay. HIỀN LÀNH có khi nó là cái vỏ thôi, cái bản chất thật nó khác. Anh chồng hiền lành đó sau này có mỗi cái tật cờ bạc, sau buồn quá gái gú tí, sau buồn quá...nhưng đúng thật là anh chồng ấy cũng chẳng oánh vợ, khéo dỗ, khéo hứa, mà là Hứa xong quên luôn. Yêu vợ thương con, nên thua phải gỡ, toàn gỡ thế nào mà để cho vợ cục nợ to đùng 😥.


Bây giờ anh Chồng lại hứa và xin bạn vợ cơ hội cuối, nhưng bạn ấy sợ quá, nên hỏi tôi.

Thầy không mắng cho là may, lại còn hỏi.


Trước, khi yêu nhau, bạn gái có giới thiệu bạn trai, khoe thầy. Mình bảo "Bình tĩnh, nhìn, ngẫm kĩ, đưa về hỏi bố đẻ em nhé."


- Thầy chẳng chê cái gì ngoài cái việc bạn ấy lỡ mồm lộ ra rất khoái khoanh chân trên chiếu.

- Bạn gái bảo: Anh ấy chơi vui thôi ạ. Chơi nhỏ thôi, thầy ạ. À hóa ra thế.

- Nó ngồi mà cứ cắm mặt vào điện thoại chơi game là sao?

- Anh ấy dân IT lên có thói quen thế ạ.

À, hóa ra dân IT nghiện chơi game, bất kể thời gian.

- Sao đi cà phê mà nó điềm nhiên ngồi, gọi đồ trước em vậy?

- Anh ấy thỉnh thoảng vô tâm tí ạ. Mà thầy soi kĩ thế?

... Vậy thôi Thầy chả soi nữa 🤣🤣.


Khi yêu vào bạn gái ạ, hãy yêu bằng trái tim nóng, nhưng phải giữ cái đầu lạnh. Nói thế chứ yêu vào rồi ấy mà: "80% là ba mẹ chả hiểu gì cả, anh ấy tốt lắm, sao ba mẹ cứ ác cảm với anh ấy".


Hãy yêu, tình yêu không có tội. Nhưng chỉ cưới người xứng đáng. Kén vợ chốn chợ đông, chọn chồng chốn cửa quan. Hạnh phúc cả đời, không được nhầm. Tặc lưỡi kiểu không sao là chết.


Ly hôn à? Chắc chắn rất khó để hạnh phúc trọn vẹn. Bạn không phải Hoa hậu mà ngoài kia có đại gia chờ sẵn. Những tổn thương tâm lí, gánh nặng nghĩa vụ con cái, áp lực dư luận,... sẽ ngăn cản bạn trên con đường kiếm tìm hạnh phúc mới. Cái quan trọng nhất là: "Bạn đã phí hoài tuổi thanh xuân đẹp nhất bên một kẻ chả ra gì, lãng phí thời gian tươi đẹp của mình, và chả gì bù đắp lại được, vậy thôi".


Chọn chồng, giống như chim làm tổ.

Hãy cứ tự tin mà lựa chọn, khôn ngoan mà chọn lựa cái cây cứng cáp, tốt nhất làm tổ. Thằng nào bảo bạn là kén cá chọn canh, là ham giàu khinh nghèo, là mê tiền, là mê xe, là ham hư vinh, kệ mẹ nó. Đây là điển hình của việc con cáo và chùm nho.


Một túp lều tranh 2 trái tim vàng?

Tiên sư thằng nào nghĩ ra câu này.

Ko nhà, ko tiền cưới nhau thì cạp đất mà ăn à?

Thầy bảo không nghe, sau này chớ hối nhá 😂!

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
3

Cứ yêu nhau tìm hiểu cho kỹ rồi hãy quyết định cưới, đừng vội quá

2 năm trước
Thích
Trả lời

Lấy chồng cũng giống như đánh bạc

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chọn chồng chọn đúng thì viên mãn cả đời, chọn sai thì không phải là chọn lại là xong mà có thể phải trả giá cả máu và nước mắt

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!